Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Đúng vậy, nếu lịch này mà SG cũng áp dụng thì sẽ có sự điều chỉ trước 1 tuần hoặc sau đó vài tuần.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
64.811
113
Mình cũng chưa sanh hoạt với cô giáo F1 được nên chưa biết lịch thi. Mà nếu quả là giống như Đà Lạt thì chuyển về đúng lễ hội hoa luôn đi, F1 được nghỉ thêm 1 ngày. Đông thì vui, ng ta đi được thì mình đi được.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
cpkhanhhung nói:
Mình cũng chưa sanh hoạt với cô giáo F1 được nên chưa biết lịch thi. Mà nếu quả là giống như Đà Lạt thì chuyển về đúng lễ hội hoa luôn đi, F1 được nghỉ thêm 1 ngày. Đông thì vui, ng ta đi được thì mình đi được.
BTC đã họp và thống nhất kg đi dịp lễ hội tránh hao tổn thêm ngân sách của các bà cả và sẽ bị cắt bớt ngân sách trong các chuyến off sau:D. Nếu vướng lịch thi thì mới xem xét lại còn kg thì lịch off vẫn kg thay đổi.:)
 
Hạng D
20/7/09
2.779
0
38
@chauhung: bác đưa ra thời hạn đóng thớt để anh em tranh thủ đk và bác Xù sắp xếp đặt phòng giúp anh em.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
54
Đà Lạt
Cho dù lịch thi của các F1 như thế nào, và thời gian of như thế nào thì em cũng thử đưa ra chương tình như thế này để các bác bóng bàn thử xem sao:
- Thứ sáu: Khởi hành từ Tp HCM lúc 13 giờ, ăn tối tại Nhà Hàng cơm niêu Thuận Thành đối diện Bưu Điện Tp Bảo Lộc (Tại đây có đặc sản heo quay, món dưa cải chua và cơm niêu...) đến Đà Lạt lúc 21 giờ. Giờ này Tp Đà Lạt bắt đầu đi ngủ (hì dân ĐL có tật xấu đó mà;)) các bà cả, các F1 phải qua 1 hành trình dài nên chắc mệt và cần nghỉ ngơi... Nếu bác nào thích thì đi dạo Tp Đà Lạt ban đêm thì chỉ còn khu vực Hồ Xuân Hương, uống cà phê bờ hồ, ăn đêm tại khu vực ấp Ánh Sáng tại đây có các món ăn của người Huế,...
- Thứ bảy: (Đây là chương trình chính) Do đợt off tháng 3/2011 có đi núi Lang Biang và Thung Lũng Vàng nên đợt này không đi nhưng nơi đó nữa. (Hic hồi đó em có thấy đoàn xe của mấy bác nhưng em đâu có quen ai đâu mà tới các bác làm quen) Em thử đưa ra mấy phương án như sau:
+ Sáng ăn sáng tại Đà Lạt khởi hành đi lên đồi Rô Bin mua vé cho các bà cả và F1 đi cáp treo Đà Lạt đến Thiền Viện Trúc Lâm, với các bác tài xế thì không được đi cáp treo (vì em nghĩ là không có lạ gì với các bác;) mà đánh xe xuống Thiền Viện Trúc Lâm để đón đoàn cáp treo. Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, phí tham quan: miễn phí bao gồm gửi xe và vào cổng. Em xin nói thêm về Thiền Viện Trúc Lâm: Được thành lập vào khoảng năm 1993 do Thầy Thích Thanh Từ thành lập, nơi đây nằm trên ngọn đồi cao cạnh Hồ Tuyền Lâm, cảnh rất đẹp, các vườn hoa được các thầy chăm chút rất kỹ lưỡng, theo em vào đây rồi thì cũng không cần tham quan vườn hoa thành phố. Kết thúc Thiền Viện Trúc Lâm, đoàn tiếp tục đánh xe tham quan 1 vòng Hồ Tuyền Lâm dọc đường có các hồ nuôi cá hồi, cá tằm... sau đó mua vé lên thuyền tham quan Hồ Tuyền Lâm và lên "đảo" (Hic trên núi rừng cao nguyên mà có đảo nữa), tại đây tha hồ cắm trại và thưởng thức các món thịt rừng (nhưng em báo trước là giá hơi chát đấy nhé, tuy nhiên có thể khắc phục bằng cách mua trước mấy món ăn, uống tại chợ Đà Lạt và đến đó thuê chỗ và gọi một số món nào đó thôi).
+ Sáng ăn sáng tại Đà Lạt khởi hành tham quan Suối Vàng, tuy nhiên tại đây phong cảnh còn tự nhiên hoang sơ núi đồi, 2 hồ thủy điện AnKroet và Đan Kia, em có thể hướng dẫn các bác xuống nhà máy thủy điện Suối Vàng, tuy nhiên nó chỉ là 1 nhà máy phát điện cổ xưa có thể các bà cả & F1 cũng không thích lắm... Tại đây có thể cắm trại dã ngoại ngoài trời có thể mua gà hoặc heo tại chợ Đà Lạt đem vào đây đốt lửa nướng thỏa mái, một số thức ăn đồ uống đưa vào đây là phê luôn... hợp với tiêu chí ngon - bổ - rẽ. Nếu các bác không thích cắm trại dã ngoại thì em có thể liên hệ ghé vào quán ăn bên dọc đường (Quán này bác cpkhanhhung có kiểm chứng rồi nhé:)) tại quán này cũng có đặc sản thịt rừng, cơm lam, gà nướng (hic đến giờ nhắc đến em còn chóp chép đây nè
42.gif
).
+ Một số điểm tham quan khác như các Dinh Bảo Đại, Đồi Mộng Mơ, Thác Datanla có vui chơi máng trượt, thác Preen,... tại đây cũng có nhà hàng nếu các bác muốn thì em phải đi tiền trạm trước...
+ Kết thúc chương trình buổi sáng sau khi ăn trưa, nhậu phê phê theo em đoàn về KS để cho các F1 nghỉ ngơi, chiều tiếp tục. Khoảng thời gian này các bác góp ý thêm nhé....
- Chương trình chiều tối thứ bảy: Gồm 2 phương án:
+ Ăn tối nhanh gọn và khoảng 19 giờ lên giao lưu múa cồng chiên + uống rượu cần ăn thịt nướng với đoàn ca múa nhạc dân tộc với người đồng bào xã Lát huyện Lạc Dương. Phí dịch vụ này để em hỏi lại sẽ báo cáo sau.
+ Ăn tối thỏa mái + nhậu vô tư, tùy theo khẩu vị các bác có thể uống bia, rượu.... em thì chỉ thích cái loại nước sóng sáng vàng vàng nóng hổi thôi :D. Chương trình tối em thấy các bà cả hay dạo chợ đêm nghiêm cứu một số đồ may mặc giá rẻ bất ngờ
080402cool_prv.gif
. Các ông có thể uống cà phê hoặc kiếm 1 chỗ nghêu sò ốc hến nhậu tiếp keke....
- Chương trình sáng chủ nhật: Ăn sáng, uống cà phê các bà cả đi chợ mua đặc sản, trả phòng, ăn trưa và chia tay :(:(:(:(
Tuy nhiên thổ địa thì thổ địa, em thì cũng chưa chắc biết hết những điểm hay ở Đà Lạt, nhờ các bác góp ý thêm nhé
 
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Cho em lựa chọn chương trình nhé, các bác cứ lựa chọn tiếp rồi tổng hợp ý kiến.
- Thứ sáu: Khởi hành từ Tp HCM lúc 13 giờ, ăn tối tại Nhà Hàng cơm niêu Thuận Thành đối diện Bưu Điện Tp Bảo Lộc (Tại đây có đặc sản heo quay, món dưa cải chua và cơm niêu...) đến Đà Lạt lúc 21 giờ. Giờ này Tp Đà Lạt bắt đầu đi ngủ (hì dân ĐL có tật xấu đó mà;)) các bà cả, các F1 phải qua 1 hành trình dài nên chắc mệt và cần nghỉ ngơi... Nếu bác nào thích thì đi dạo Tp Đà Lạt ban đêm thì chỉ còn khu vực Hồ Xuân Hương, uống cà phê bờ hồ, ăn đêm tại khu vực ấp Ánh Sáng tại đây có các món ăn của người Huế,...(Lần trước là mấy bác tài ngồi tại tiền sảnh KS nhìn nhau đến 3h sáng đấy)
+ Sáng ăn sáng tại Đà Lạt khởi hành lên đồi Robin, đi cáp treo qua thiền viện Trúc Lâm, tham quan thiền viện rồi ra xe đi tham quan Suối Vàng, tuy nhiên tại đây phong cảnh còn tự nhiên hoang sơ núi đồi, 2 hồ thủy điện AnKroet và Đan Kia, em có thể hướng dẫn các bác xuống nhà máy thủy điện Suối Vàng, tuy nhiên nó chỉ là 1 nhà máy phát điện cổ xưa có thể các bà cả & F1 cũng không thích lắm... Tại đây có thể cắm trại dã ngoại ngoài trời có thể mua gà hoặc heo tại chợ Đà Lạt đem vào đây đốt lửa nướng thỏa mái, một số thức ăn đồ uống đưa vào đây là phê luôn... hợp với tiêu chí ngon - bổ - rẽ. Nếu các bác không thích cắm trại dã ngoại thì em có thể liên hệ ghé vào quán ăn bên dọc đường (Quán này bác cpkhanhhung có kiểm chứng rồi nhé:)) tại quán này cũng có đặc sản thịt rừng, cơm lam, gà nướng (hic đến giờ nhắc đến em còn chóp chép đây nè
42.gif
).
+ Kết thúc chương trình buổi sáng sau khi ăn trưa, nhậu phê phê theo em đoàn về KS để cho các F1 nghỉ ngơi, chiều 14h tiếp tục: thuê bao 1 chuýên tàu hỏa (hình như khoảng 900k hoặc mua vé theo người) để cảm nhận xe lửa cổ len lỏi giữa những vườn hoa và vườn rau, đến Trại mát đi thăm chùa Tàu. Quay về tham quan thung lũng Tình yêu, đồi mộng mơ ....
+ Ăn tối nhanh gọn và khoảng 19 giờ lên giao lưu múa cồng chiên + uống rượu cần ăn thịt nướng với đoàn ca múa nhạc dân tộc với người đồng bào xã Lát huyện Lạc Dương. Phí dịch vụ này để em hỏi lại sẽ báo cáo sau. Tiếp tục các bà cả hay dạo chợ đêm nghiêm cứu một số đồ may mặc giá rẻ bất ngờ
080402cool_prv.gif
. Các ông có thể uống cà phê hoặc kiếm 1 chỗ nghêu sò ốc hến nhậu tiếp keke....
- Chương trình sáng chủ nhật: Ăn sáng, uống cà phê các bà cả đi chợ mua đặc sản + Một số điểm tham quan khác như các Dinh Bảo Đại, Đồi Mộng Mơ, Thác Datanla có vui chơi máng trượt, thác Preen,... tại đây cũng có nhà hàng nếu các bác muốn thì em phải đi tiền trạm trước... trả phòng, ăn trưa và chia tay :(:(:(:(
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/3/07
261
27
28
Em đăng ký 1 xe, 1 phòng giường đôi (double bed).

Đợt này mình đi có chơi bộ đàm ko các anh?