Thói quen đi sau người khác thì thấy bực bội.Cho nó oai hả?
Gọi là bấm theo bản năng a,Mình cố ý quan sát: Dòng xe bắt đầu tiến. Mỗi xe chạy trong dòng bt. Xe tải cuối ko thể nhanh hơn vì trước nó 2 con sedan đang chạy sát 2b.
Vậy: Tải bấm kèn làm gì?
A để ý, khi dừng đèn đỏ...kiểu gì mấy thèn khách, tải nó cũng khủng bố bèn còi vào người đi đường...mà còi của nó kinh khủng lắm.
A gì trên nói có lẽ cũng đúng...chắc bố nó sắp chết ở nhà nên nó vội về...
Mình cũng thắc mắc vậy hoài mà chưa hiểu nổi.Em thấy lạ nhất là xe 2b phải cố qua vạch dừng đèn đỏ đứng mới chịu, rồi đèn xanh vì không thấy đèn nên không chịu đi, bị người phía sau bóp còi. Không hiểu để làm gì?
Nãy mình đi giao hàng . Chạy Ex từ UBND phường Thạnh Lộc Q12 theo đg Hà Huy Giáp về.Chắc anh mới gặp hồi nãy đúng không, em ngán nhất gặp xe tải từ 2-4h chiều.
Tới cầu vượt xa lộ Đại Hàn gặp con tải trung. Bà mẹ nó chạy chậm từ từ ... mà nó bấm kèn cho tới khi gặp giao lộ Lê Đức Thọ! Mình ngúa tai quá, cố tình chạy chung đoạn đường với nó. Muốn chặn nó lại mà xợ "nó ủi luôn hay thằng tx xuống múc mình thì má nhìn không ra" nên nhịn.
"chạy cho cố rùi không chịu tiến khi đèn xanh!"Em thấy lạ nhất là xe 2b phải cố qua vạch dừng đèn đỏ đứng mới chịu, rồi đèn xanh vì không thấy đèn nên không chịu đi, bị người phía sau bóp còi. Không hiểu để làm gì?
Vẫn chưa lạ bằng nhiều xe chạy rề rề nhưng lại vượt đèn đỏ"chạy cho cố rùi không chịu tiến khi đèn xanh!"