Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.237
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Xe bác chủ đẹp quá! Đẹp... đẹp như mong muốn luôn. Lâu nay em vẫn sùng bái BMW.
Chuyện của bác chủ không lạ đâu. Mới tháng trước em cũng gặp chuyện tương tự có post bài lên kể và ... bị mod xóa đó!
Bữa đó em chạy đường vành đai trong từ cầu Phú Mỹ qua Cát lái. xe cont đậu dài dằng dặc, xe du lịch chạy lane phải. Gần đến cầu Kỳ Hà 2 xe nào cũng nhào ra lane ngoài vô hàng. Em cảm nhận "có xxx" nhưng bang thẳng luôn lên cầu và bị thổi vô ngay ngã tư Nguyễn Thị Định. Em còn ráng tiến qua ngã tư, quẹo phải, tấp vô chỗ trống dừng, xuống xe. xxx tiến đến ... em "giả nai" ... hỏi "chuyện gì thế em?". xxx bảo ..."xe anh đẹp quá! Mua nhiu vậy anh?" em đáp " ồi ... xe hàn xẻng vớ vẩn ý mà" - xxx: "cho em xem tý" rồi mở cửa liếc qua một cái rồi "Thôi anh đi đi ... lên đường may mắn" (không xem giấy tờ gì nhé)
Quả thật bữa đó em cũng ... lạ! lạ qúa ..." như bác chủ đây.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/6/10
146
6
18
bác này là phóng viên báo "tuổi già" mà chiến dịch đang mở mà :)
 
Tập Lái
29/7/10
44
42
18
Em dự là bắt nhầm ợ. Lúc trước đi công tác, em cũng bị như thề rồi. Vừa quẹo từ chổ ăn sáng ra, tài xế chưa kịp thắt dây an toàn ( quên) thì bị thổi. Lập tức kẹp 100 vào đăng kiểm. Tuy nhiên, bị chú x rút ra, và trả lại, hĩ tài xế em nó nỏi kiểu này bỏ mợ rùi. XOng chú x thông báo là chạy quá tốc độ -> kiểm tra trên màn hình 5 phút mà không thấy biển số xe em.Xong chú x ra chào và xin lỗi.Tài xế em về xe và cười tươi, đỡ mất 1 chầu cafe
 
Hạng B2
20/2/10
121
249
53
Chắc XXX xem bằng lái thấy tên Nguyen T lại đi xe xịn nữa tưởng là anh em với anh Ba nên tránh xa cho nó lành đấy mà..
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
SUPER XE nói:
em đách tin
Em còn chưa tin câu chuyện lị xảy ra như vậy huống hồ gì bác.
linh_allcar nói:
E nghi xxx tuong bac chac cung hang xxx Lon hay la quen biet xxx lon nen tha bong cho Khoi rac roi sau nay,e online mobile nen ko bo dau dc ah
Từ khi biết lái xe đến giờ,em chưa bao giờ dùng quyền trợ giúp dưới bất kỳ hình thức nào nhé bác,mặc dù có thể dùng và nhiều bạn bè vẫn hay đề nghị:"Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho mình!".Em nghĩ đơn giản thế này:Mình sai thì mình chịu,không làm phiền người khác(thực tế là không muốn mắc nợ người khác)!

Mr_Kid nói:
Chắc XXX xem bằng lái thấy tên Nguyen T lại đi xe xịn nữa tưởng là anh em với anh Ba nên tránh xa cho nó lành đấy mà..


Lustigbee nói:
Em thì đoán la xem CMND thấy bác tên là NGUYÊN T nên thôi tha cho lành =))

Hê hê hê!
Anh Ba nhà em có chữ Tấn,còn em có chữ Tiến!
Đi đâu em cũng kêu gọi mọi người đừng nhầm lẫn anh Ba với em để tránh phiền toái
bonbanhxequay nói:
Khó hiểu nhưng cũng quá bất ngờ . Không biết bác chủ thớt có chiêu gì vậy ta?

Em cũng đang cố hiểu tại sao lại như vậy mà không được.
Chiêu duy nhất của em là bình tĩnh và vui vẻ nhận lỗi.Sau đó đề nghị giải quyết nhanh để tránh đi lại nhiều lần.
Thú thật,lúc đó em cũng chỉ muốn đượ cái chú ấy giải quyết chóng vánh cho thoải mái thôi.
Còn phần tiếp theo nữa.Em xin kể lại sau.