Hạng B2
16/10/20
109
594
93
33
Nói chung mất lòng trước được lòng sau, cứ từ chối thẳng, dù hơi ngại nhưng miết quen. đỡ phiền lòng
 
Hạng B2
26/10/19
119
172
43
Cho mượn thì cho nhưng chọn mặt gửi vàng. Chỉ những người thân, bạn bè mình nhận thấy kỹ tính, trách nhiệm mới cho mượn. Còn lôm côm, lất cất thì né xa hoặc tự né mình
 
Hạng D
26/3/18
1.597
2.343
138
33
Có thằng em họ, ngồi nhậu chung nó kêu mốt có bằng rồi mượn xe của mình vợt tay lái cho chắc rồi mới mua xe :) :) :) :)
Mình hỏi mày ăn cái cc gì mà khôn hơn chó thế :D:D:D
 
Hạng D
15/9/17
2.871
2.265
113
40
Có xe thì đi, không thì thuê, không có tiền thuê thì gắn máy, xe bến bãi. Ngày thường nói không, ngày tết thì khỏi luôn. Mình cần thì chủ xe càng cần xe mấy ngày này à.
 
Tập Lái
27/2/18
11
4
3
40
Mấy ông đi xe lạ lạ với ít lái xe, ze ra ze vô toàn trầy, tết hay sỹ nữa. ôm cua toàn quẹt cột cổng.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng B2
23/9/16
219
221
53
34
Xe giờ rẻ bèo, tiền ít đi xe cỏ tiền nhiều đi xe sịn, không tiền đi xe máy, chả thèm mượn ai, thuê còn ngại huống hồ chi mượn...quan điểm e là thế, không bao giờ mượn ai dù người thân kêu lấy mà đi, còn xe e mượn thoải mái mượn như thế nào thì trả như thế đó, được thì mượn không được thì khỏi mượn.
 
  • Like
Reactions: Perenco