Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Hello các bác, hôm nay e có câu chuyện vui vui thật 100% kể các bác nghe.
Số e nhọ lắm, rất ít khi ăn cá nguyên con, chỉ ăn phile thôi, ấy thế mà trưa 26/03 tự dưng hứng chí làm nguyên con cá lưỡi trâu này đây.
Chuyện cười... e đi gắp xương cá.


Cái gì đến cũng đến, kết quả là e bị hóc 1 mảnh xương cá. Chán vãi.....
Hỏi thăm mọi người cách mẹo để lấy xương cá ra nhưng e đã thử hết mà ko thấy tác dụng gì cả, thôi thì cấp cứu vậy.
Chiều qua 27/03 e qua bệnh viện quận BT, tiếp e là 1 cô bác sĩ còn trẻ lắm, xinh dã man con ngan.
Chuyện cười... e đi gắp xương cá.

(hình e copy trên google minh họa cho các bác coi nhé)
Bác sĩ và e ngồi đối diện nhau, bs thì dạng chân ra, thẳng lưng, người hơi chồm về phía trước. Còn e thì fai khép chân lại, ngồi hơi chùng xuống 1 tí... Các bác có hình dung tư thế đó được ko??;) Cái thế nó phải như vậy mới làm được các bác ạ.

Đầu tiên, bác sĩ dặn e ngồi đối diện gần với cô ý:
BS: A ngồi sát vào e nhé, khép 2 chân lại, sát vào nữa...
BN: Ok e.:cool:
BS: Rồi rồi... đừng sát quá a :confused:.
BN: Ờ, ờ, ok e
BS: Giờ há miệng to nào, há to e mới đưa (cái thiết bị camera nội soi) vào được, đưa lưỡi xuống phía dưới nữa.
Một tay BS cầm thiết bị, tay kia nắm lưỡi e kéo xuống, tê vãi... E sợ quá nhắm mắt lại.
BS: A cứ mở mắt ra, thả lỏng cơ thể, nhìn vào màn hình xem cái (họng) của a kìa.
BS: A nói ê ê nhé, đừng hà hơi. ê ê
BN: Uhm, Ok e, ê ê ê ê ê e e e eeee....
BS: E thấy nó rồi, giờ để e lấy ra nhé.
BN: E cho a tí thuốc tê vào trong cho nó tê tê nhé.
BS: Đây, Xịt xịt...
BS: Giờ mở miệng ra nữa nào, ê ê đê...
BN: Ờ thì Ok, ê e e e :rolleyes:
BS: A ngồi yên, sắp ra rồi...:mad:
Mấy cô y tá bên ngoài nói vọng vào, "chưa ra được hả" :cool: hí hí...
BN: Vẫn tiếp tục ê ê a a e e
BS: Ra rồi nhé, nhìn nè.
BN: Ặc, mảnh xương to kinh:(
Chuyện cười... e đi gắp xương cá.

E và bs vật vã cả 15p mới lấy ra được, tóm tắt cho các bác thôi, chứ đưa ra đưa vô (cái thiết bị camera nội soi) nhiều lần lắm, mấy lần sém ói...
(Hình ảnh trên e minh họa thôi nhé, trong bv ko cho chụp choẹt linh tinh)

Qua đây e rất cám ơn cô bác sĩ đã lấy nó ra cho e, e như được chết đi sống lại vậy.
Thế đó các bác, nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe, đầu tiên các bác hãy nghĩ đến bệnh viện nhé, đừng tin những lời truyền miệng này nọ, tiền mất tật mang. E làm BHYT không mất đồng nào hết.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Hello các bác, hôm nay e có câu chuyện vui vui thật 100% kể các bác nghe.
Số e nhọ lắm, rất ít khi ăn cá nguyên con, chỉ ăn phile thôi, ấy thế mà trưa 26/03 tự dưng hứng chí làm nguyên con cá lưỡi trâu này đây.
View attachment 1878989

Cái gì đến cũng đến, kết quả là e bị hóc 1 mảnh xương cá. Chán vãi.....
Hỏi thăm mọi người cách mẹo để lấy xương cá ra nhưng e đã thử hết mà ko thấy tác dụng gì cả, thôi thì cấp cứu vậy.
Chiều qua 27/03 e qua bệnh viện quận BT, tiếp e là 1 cô bác sĩ còn trẻ lắm, xinh dã man con ngan.
View attachment 1879002
(hình e copy trên google minh họa cho các bác coi nhé)
Đầu tiên, bác sĩ dặn e ngồi đối diện gần với cô ý:

BS: A ngồi sát vào e nhé, khép 2 chân lại, sát vào nữa...
BN: Ok e.:cool:
BS: Rồi rồi... đừng sát quá a :confused:.
BN: Ờ, ok e
BS: Giờ há miệng to nào, há to e mới đưa (cái thiết bị camera nội soi) vào được, đưa lưỡi xuống phía dưới nữa.
Một tay BS cầm thiết bị, tay kia nắm lưỡi e kéo xuống, tê vãi... E sợ quá nhắm mắt lại.
BS: A cứ mở mắt ra, thả lỏng cơ thể, nhìn vào màn hình xem cái (họng) của a kìa.
BS: A nói ê ê nhé, đừng hà hơi. ê ê
BN: Uhm, Ok e, ê ê ê ê ê e e e eeee....
BS: E thấy nó rồi, giờ để e lấy ra nhé.
BN: E cho a tí thuốc tê vào trong cho nó tê tê nhé.
BS: Đây, Xịt xịt...
BS: Giờ mở miệng ra nữa nào, ê ê đê...
BN: Ờ thì Ok, ê e e e :rolleyes:
BS: A ngồi yên, sắp ra rồi...:mad:
Mấy cô y tá bên ngoài nói vọng vào, "chưa ra được hả" :cool: hí hí...
BN: Vẫn tiếp tục ê ê a a e e
BS: Ra rồi nhé, nhìn nè.
BN: Ặc, mảnh xương to kinh:(
View attachment 1878996
E và bs vật vã cả 15p mới lấy ra được, tóm tắt cho các bác thôi, chứ đưa ra đưa vô (cái thiết bị camera nội soi) nhiều lần lắm, mấy lần sém ói...
(Hình ảnh trên e minh họa thôi nhé, trong bv ko cho chụp choẹt linh tinh)

Qua đây e rất cám ơn cô bác sĩ đã lấy nó ra cho e, e như được chết đi sống lại vậy.
Thế đó các bác, nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe, đầu tiên các bác hãy nghĩ đến bệnh viện nhé, đừng tin những lời truyền miệng này nọ, tiền mất tật mang. E làm BHYT không mất đồng nào hết.
Có tiền mua cá to mà ăn, tiết kiệm tiền ăn cá nhỏ làm chi để hóc xương cho cực vậy trời?
Chúc mừng bác đưa ra đưa vô mãi cũng ra được.
 
Hạng B2
10/9/08
386
1.498
93
www.google.com.vn
Hello các bác, hôm nay e có câu chuyện vui vui thật 100% kể các bác nghe.
Số e nhọ lắm, rất ít khi ăn cá nguyên con, chỉ ăn phile thôi, ấy thế mà trưa 26/03 tự dưng hứng chí làm nguyên con cá lưỡi trâu này đây.
View attachment 1878989

Cái gì đến cũng đến, kết quả là e bị hóc 1 mảnh xương cá. Chán vãi.....
Hỏi thăm mọi người cách mẹo để lấy xương cá ra nhưng e đã thử hết mà ko thấy tác dụng gì cả, thôi thì cấp cứu vậy.
Chiều qua 27/03 e qua bệnh viện quận BT, tiếp e là 1 cô bác sĩ còn trẻ lắm, xinh dã man con ngan.
View attachment 1879002
(hình e copy trên google minh họa cho các bác coi nhé)
Đầu tiên, bác sĩ dặn e ngồi đối diện gần với cô ý:

BS: A ngồi sát vào e nhé, khép 2 chân lại, sát vào nữa...
BN: Ok e.:cool:
BS: Rồi rồi... đừng sát quá a :confused:.
BN: Ờ, ok e
BS: Giờ há miệng to nào, há to e mới đưa (cái thiết bị camera nội soi) vào được, đưa lưỡi xuống phía dưới nữa.
Một tay BS cầm thiết bị, tay kia nắm lưỡi e kéo xuống, tê vãi... E sợ quá nhắm mắt lại.
BS: A cứ mở mắt ra, thả lỏng cơ thể, nhìn vào màn hình xem cái (họng) của a kìa.
BS: A nói ê ê nhé, đừng hà hơi. ê ê
BN: Uhm, Ok e, ê ê ê ê ê e e e eeee....
BS: E thấy nó rồi, giờ để e lấy ra nhé.
BN: E cho a tí thuốc tê vào trong cho nó tê tê nhé.
BS: Đây, Xịt xịt...
BS: Giờ mở miệng ra nữa nào, ê ê đê...
BN: Ờ thì Ok, ê e e e :rolleyes:
BS: A ngồi yên, sắp ra rồi...:mad:
Mấy cô y tá bên ngoài nói vọng vào, "chưa ra được hả" :cool: hí hí...
BN: Vẫn tiếp tục ê ê a a e e
BS: Ra rồi nhé, nhìn nè.
BN: Ặc, mảnh xương to kinh:(
View attachment 1878996
E và bs vật vã cả 15p mới lấy ra được, tóm tắt cho các bác thôi, chứ đưa ra đưa vô (cái thiết bị camera nội soi) nhiều lần lắm, mấy lần sém ói...
(Hình ảnh trên e minh họa thôi nhé, trong bv ko cho chụp choẹt linh tinh)

Qua đây e rất cám ơn cô bác sĩ đã lấy nó ra cho e, e như được chết đi sống lại vậy.
Thế đó các bác, nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe, đầu tiên các bác hãy nghĩ đến bệnh viện nhé, đừng tin những lời truyền miệng này nọ, tiền mất tật mang. E làm BHYT không mất đồng nào hết.
Đọc mà nóng cả người:D Nhớ xưa có bộ phim HK, bên ngoài phòng người nghe trôm thì tưởng chúng đang ấy:D mà thật ra bên trong chúng đang gắp viên đạn từ vết thương ra:D
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Hello các bác, hôm nay e có câu chuyện vui vui thật 100% kể các bác nghe.
Số e nhọ lắm, rất ít khi ăn cá nguyên con, chỉ ăn phile thôi, ấy thế mà trưa 26/03 tự dưng hứng chí làm nguyên con cá lưỡi trâu này đây.
View attachment 1878989

Cái gì đến cũng đến, kết quả là e bị hóc 1 mảnh xương cá. Chán vãi.....
Hỏi thăm mọi người cách mẹo để lấy xương cá ra nhưng e đã thử hết mà ko thấy tác dụng gì cả, thôi thì cấp cứu vậy.
Chiều qua 27/03 e qua bệnh viện quận BT, tiếp e là 1 cô bác sĩ còn trẻ lắm, xinh dã man con ngan.
View attachment 1879002
(hình e copy trên google minh họa cho các bác coi nhé)
Đầu tiên, bác sĩ dặn e ngồi đối diện gần với cô ý:

BS: A ngồi sát vào e nhé, khép 2 chân lại, sát vào nữa...
BN: Ok e.:cool:
BS: Rồi rồi... đừng sát quá a :confused:.
BN: Ờ, ok e
BS: Giờ há miệng to nào, há to e mới đưa (cái thiết bị camera nội soi) vào được, đưa lưỡi xuống phía dưới nữa.
Một tay BS cầm thiết bị, tay kia nắm lưỡi e kéo xuống, tê vãi... E sợ quá nhắm mắt lại.
BS: A cứ mở mắt ra, thả lỏng cơ thể, nhìn vào màn hình xem cái (họng) của a kìa.
BS: A nói ê ê nhé, đừng hà hơi. ê ê
BN: Uhm, Ok e, ê ê ê ê ê e e e eeee....
BS: E thấy nó rồi, giờ để e lấy ra nhé.
BN: E cho a tí thuốc tê vào trong cho nó tê tê nhé.
BS: Đây, Xịt xịt...
BS: Giờ mở miệng ra nữa nào, ê ê đê...
BN: Ờ thì Ok, ê e e e :rolleyes:
BS: A ngồi yên, sắp ra rồi...:mad:
Mấy cô y tá bên ngoài nói vọng vào, "chưa ra được hả" :cool: hí hí...
BN: Vẫn tiếp tục ê ê a a e e
BS: Ra rồi nhé, nhìn nè.
BN: Ặc, mảnh xương to kinh:(
View attachment 1878996
E và bs vật vã cả 15p mới lấy ra được, tóm tắt cho các bác thôi, chứ đưa ra đưa vô (cái thiết bị camera nội soi) nhiều lần lắm, mấy lần sém ói...
(Hình ảnh trên e minh họa thôi nhé, trong bv ko cho chụp choẹt linh tinh)

Qua đây e rất cám ơn cô bác sĩ đã lấy nó ra cho e, e như được chết đi sống lại vậy.
Thế đó các bác, nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe, đầu tiên các bác hãy nghĩ đến bệnh viện nhé, đừng tin những lời truyền miệng này nọ, tiền mất tật mang. E làm BHYT không mất đồng nào hết.
OK thế thì thương BS lắm.
Lỡ nửa chừng cái camera nó trục trặc hay có tai biến gì lại chửi cô BS.
Ngành y khổ lắm mấy anh ơi!
NỮ BÁC SĨ: "NẾU CÓ KIẾP SAU, TÔI SẼ KHÔNG CHỌN NGHỀ Y"
“Nếu được chọn lại, tôi sẽ không làm bác sĩ nữa”, đó là lời tâm sự đầy nghẹn ngào của một bác sĩ, được đăng trên báo Vnxpress. Hy vọng qua bài viết này, mọi người có những nhìn nhận đúng đắn nhất về ngành Y.

https://caodangykhoaphamngocthach.c...kiep-sau-toi-se-khong-chon-nghe-y-c22238.html
 
Hạng D
14/8/11
4.236
91.286
113
Chúc mừng anh đã lấy được xương ra !! Cũng chúc mừng bác sỹ.... tưởng tưởng lúc bác sỹ.... đưa vào.... mà anh giật mình theo phản xạ rồi lên gối thì...... không biết sẽ ra răng ???:D
 
Hạng C
3/1/18
508
7.018
111
Chúc mừng bạn được lấy xương cá ra thành công .
Năm trước , mình cũng bị hóc xương cá như vậy .
Vào ngay Nha khoa .
Nha sỹ gắp ra ok . Cũng khoảng 10 phút .
Xém ói .
Mà cảm giác bị hóc xương cá thật khó chịu - Thốn lắm .