Dạ bác sonnguyen. E có rủ CDW đi siẻmiep luôn, nhưng do còn gia đình ở Châu Đốc, nên tụi em đành phải về. Hẹn dịp sau vậy.sonnguyen nói:Các bác có người queen và có xe nên đi tiện quá ha. Hồi 2007 tụi em đi Caravan qua tới Siem ripe, đường sá Campuchia nhỏ nhưng ít kẹt xe và ít ổ gà hơn ở VN.
2 bác xuất ngoại hoành tráng quá. 3 năm trước e có qua bên Cam, không quen ai bên đó, toàn đi xe ôm, tuk tuk, cực quá. Công nhận bên đó nó thoải mái hơn bên mình nhiều, có tiền là làm gì cũng được






Hụp bằng đt vậy mà đẹp hã bác. HihihihiCDW nói:Cong nhan hinh Quang up len dep wa.De toi ve nha.ve co vai tam up len luon cho vui
![]()


<span style=""color: #0000ff;"">Biển chỉ đường như vầy là VĂN MINH hơn Vịt mình rồi!</span>
Vụ ô tô vừa sài xăng vừa sài gas rất bình thương bên bển lại văn minh hơn nữa. Ở mình vụ sài Gas cho xe gắn máy cũng đang còn nghiên với cứu mãi, thậm chí còn làm được cái bằng tiến sỹ cho thầy Ga bây giờ nữa.

Vụ ô tô vừa sài xăng vừa sài gas rất bình thương bên bển lại văn minh hơn nữa. Ở mình vụ sài Gas cho xe gắn máy cũng đang còn nghiên với cứu mãi, thậm chí còn làm được cái bằng tiến sỹ cho thầy Ga bây giờ nữa.
Dạ đúng rồi bác dinhcongchu2003. Bác CDW nói sao bên này cái gì củng thỏai mái hết vậy, có tiền là okie liền. Đang âm mưu didinhcongchu2003 nói:2 bác xuất ngoại hoành tráng quá. 3 năm trước e có qua bên Cam, không quen ai bên đó, toàn đi xe ôm, tuk tuk, cực quá. Công nhận bên đó nó thoải mái hơn bên mình nhiều, có tiền là làm gì cũng được![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

