Do điều kiện ko cho phép nên 2 gia đình chúng em phải nhồi nhét trên chiếc xe nhỏ.Sự mệt mỏi sẽ được thay thế bằng sự háo hức của chuyến đi chơi 4 ngày hơn 1000km từ vũng tàu đến đà lạt rồi vòng qua Tây Ninh,và về Bình Dương rồi kết thúc tại Long Thành và trở về nhà tại Vũng Tàu.
[pagebreak][/pagebreak]
Hình ảnh được ghi lại bằng điện thoại nên các ace thông cảm ạ
Nói chung đi du lịch đường dài có xe to rộng rãi thì ok hơn hẵn cho các f1 đỡ mệt hơn nhưng ngược lại các cháu lại rất khỏe còn ace thì hơi đuối 4 ngày em quất hơn 1000km đường đồi núi dốc cao vãi cả hàng
Do e đi cung đường này wa tây ninh nên đường vắng tanh cả 150km là ít ko xe đi lại nhưng có đoạn khoảng 5km đường offroad ko hà bù lại leo cái núi gì cao khủng khiếp may spark 1.2 mt cẩu 8 người chạy băng băng ko sao cả ạ.
Nói về ăn uống nhìn chung đà lạt có những quán khá ngon nhưng phục vụ tệ,hai quán này chúng em đi ăn thấy ngon sạch sẽ và khá thú vị ,giá thì khá tốt 2 gia đình 8 người ăn và uống khảng 1 triệu.Quan trọng là thái độ phục vụ nhân viên rất tốt ...
Rất vui vì bác đã có hành trình an toàn và chia sẻ nhưng theo lời khuyên của em thì lần sau bác nên thuê con Innova tốn thêm ~2tr-3tr mà thoải mái và an toàn hơn nhiều.
Xe 4 chỗ hạng A mà chở 8 người thì thực sự là quá căng.