Hi các bác,
Hai vợ chồng em mới lấy phép một tuần và làm một chuyến du lịch ven biển từ Sài Gòn ra Phú Yên bằng em Suzuki Swift thân yêu. Hôm nay em xin chia sẻ với các bác về chuyến đi này; trước tiên là chứng minh Su Swift mặc dù chân ngắn, máy nhỏ nhưng vẫn có thể chiến hết được các cung đường mà tưởng như sedan hay SUV mới làm được; thứ hai em chúc cho hội Swift ngày một đông vui và lớn mạnh, chúc cho các bác sở hữu Swift cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ với cô vợ 2 của mình.
Trước khi lên đường em có tham khảo bên box "Trên đường thiên lý" và đã thu được một số thông tin hữu ích: http://www.otosaigon.com/threads/cac-bac-gop-y-gium-chuyen-du-lich-cua-e.8563323/
Tổng hợp chuyến đi như sau:
- Quãng đường: 1498km
- Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
- Số người tham gia: Dự kiến 4 người, nhưng cuối cùng chỉ còn 2 vc nhà em, em là tài chính, bà xã tài phụ. Và kết quả cuối cùng em chiến hết quãng đường ~1500km này.
- Tổng thiệt hại: 9tr5
* xăng 2.300.000 (trung bình là [BCOLOR=#ffffff]5.96l/100k[/BCOLOR]) (em có set trip nên số liệu khá chính xác)
* khách sạn, nhà trọ là 1.440.000
* ăn chơi: 5.760.000
Sau đây là chi tiết chuyến đi kèm theo hình ảnh minh họa (vì bài viết khá dài nên em chia ra làm nhiều phần). Mấy bác thông cảm, trong phần hình ảnh minh họa sẽ xuất hiện phần lớn gương mặt của mẫu vì trong chuyến đi này em ngoài nhiệm vụ lái xe thì còn phải lo chụp hình cho mẫu này (không thì sẽ bị mẫu hậu giận dỗi)
Ngày 1:
- Dự kiến xuất phát lúc 5:00am, nhưng đến 5:55am mới khởi hành. Đổ đầy bình xăng 1tr rồi thẳng tiến cao tốc LT-DG.
- 6:30am đóng phí 40k tại trạm thu phí LT-DG và thẳng tiến Tp.Bà Rịa.
- 7:00am vừa qua đoạn Tân Thành trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
- 7:12am qua trạm thu phí Tp. Vũng Tàu. 7:20am đến cổng chào Tp. Bà Rịa.
- 7:24am đến Long Điền, tấp vào ăn sáng ở một quán ven đường, 35k/2 tô hủ tiếu bò kho.
- 8:10am đến mộ Bà Rịa, cửa vẫn khóa nên đứng ngoài làm vài tấm hình. (Có người mách rằng liên hệ quán cafe đầu đường để lấy chìa khóa vào trong).
- 8:30am đến dinh Cô, gửi xe 20k, vào tham quan. 8:45am tiếp tục hành trành, lúc này trời bắt đầu mưa to.
- 9:15am đến cầu sông Ray. 9:25am đến Hồ Tràm Strip, trời bắt đầu hửng nắng.
- Xa xa dưới bờ biển, một nhóm các bạn trẻ đang chụp hình cưới.
- 9:30am đi ngang hải đăng Ba Kiềm, hẹn một ngày nào đó sẽ vào tham quan.
- 9:45am bắt đầu rời khỏi địa phận BR-VT, vào địa phận Bình Thuận, hai bên đường phượng nở đỏ rực và những cây xoài trĩu nặng trái chín.
- Trên đường đi Hàm Tân, thấy có trạm bắn tốc độ (giới hạn 50km/h).
- 10:10am đến cảng cá Lagi, đi thẳng vào cảng hỏi thăm ghe ra đảo hòn Bà. Gửi xe 50k, thuê tàu 600k (các bác thích đánh lẻ thì có thể liên lạc chú Hòa sdt - 0984258893, nếu đi theo đoàn thì liên hệ ks Ba Thật tổ chức tour ra đảo, 150k/1 người).
- Cảng cá Lagi nhộp nhịp và tấp nập tàu ghe và xe tải vận chuyển. Bến cảng có mùi thơm rất nồng nàn, và rác rến, dầu nhớt thì lềnh bềnh trên bến tàu.
- Hòn Bà lấp ló đằng xa. Coi gần vậy mà cũng gần 2 hải lý.
- 10:15am lên ghe ra đảo. Nắng gắt nhưng gió mát và biển đẹp. Nhớ mang theo một cái thùng giấy to như thế này để che nắng (vì ô/dù sẽ bị gió bật) nếu không muốn có một làn da Phi Châu đen bóng.
- Hòn Bà nhỏ nhắn nhưng cây cối sum xuê, um tùm. Ghe không cập được vào sát bờ (vì đá lởm chởm) nên 2 vc phải lội nước vào bờ. Từ dưới chân lên đỉnh hòn Bà khá cao, khi 2 vc đến thì cũng có một đoàn khá đông đang khênh vác đồ ăn, bia rượu. Trên đỉnh hòn Bà rất thoáng đãng và mát mẻ; có sẵn khu cắm trại, nhà vệ sinh, nhà bếp cho hoạt động cắm trại. Sau khi tham quan viếng Bà, 2 vc biếu cho chú giữ đền Bà 50k và bắt đầu leo xuống. Biển ở đây trong vắt, bà xã chỉ muốn lao xuống bơi nhưng em ngăn lại vì khi đến Kê Gà có thể thoải mái bơi lội.
- Có mấy con gì lạ lạ.
- Này thì là cái ghe chở 2vc em ra hòn Bà.
- Về đến cảng cá Lagi. Ngắm cảnh và chụp hình chán chê ở bờ kè 2vc em quay lại bãi gửi xe ăn 2 tô mì gói trứng chiên + 2 ly café sữa + đĩa trái cây (44k), 1:35pm rời cảng cá Lagi, đi dinh Thầy Thím.
- 2:00pm đến dinh Thầy Thím, gửi xe (miễn phí + mua nhang đèn hết 50k), đi bộ 100m là đến cổng (lưu ý đừng để xe ôm chèo kéo vì đi bộ có chút xíu là vào đến nơi).
- 2:35pm rời dinh Thầy Thím, thẳng tiến tỉnh lộ 719. Đường đất đỏ và bạt ngàn vườn thanh long hai bên.
- 2:47pm đến gần mũi Hòn Lan nhưng đường nhỏ xe em không vào được nên thẳng tiến đến Kê Gà.
- 3:00pm đến Kê Gà, đi thẳng đến quán Trọng Tâm. Thuê cano ra hải đăng (50k/1 người).
- Hải Đăng Kê Gà rất cao, leo lên rất đáng sợ, nhưng bù lại quang cảnh cực đẹp, đặc biệt là khúc eo biển giữa hải đăng và đất liền. Có một số đoàn khác đến và ở lại cắm trại qua đêm. Em tranh thủ làm vài pha trẻ trâu trước khi leo lên hải đăng.
- 5:00pm lên cano về lại quán Trọng Tâm. Liên hệ thuê phòng trọ dã chiến, bà chủ Trọng Tâm cho người đắt em đến nhà trọ Thế Sang - 250k/1 ngày, chị chủ nhà trọ rất niềm nở và hiếu khách. (Chống chỉ định cho người nào thích sạch sẽ vì em thấy có gián)
- Tắm rửa, thay đồ và lội bộ ra quán cây Dừa. Gọi 1 đĩa cơm chiên hải sản + 1 lẩu hải sản + nước ngọt (450k), các món ăn chế biến ngon, lẩu hải sản đầy ắp tôm mực đủ cho 4 người.
Tổng kết ngày 1:
- Xuất phát: 5:55am
- Đến đích: 3:00pm
- Lộ trình: SG – Bà Ria – LaGi - Kê Gà (220km)
Hai vợ chồng em mới lấy phép một tuần và làm một chuyến du lịch ven biển từ Sài Gòn ra Phú Yên bằng em Suzuki Swift thân yêu. Hôm nay em xin chia sẻ với các bác về chuyến đi này; trước tiên là chứng minh Su Swift mặc dù chân ngắn, máy nhỏ nhưng vẫn có thể chiến hết được các cung đường mà tưởng như sedan hay SUV mới làm được; thứ hai em chúc cho hội Swift ngày một đông vui và lớn mạnh, chúc cho các bác sở hữu Swift cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ với cô vợ 2 của mình.
Trước khi lên đường em có tham khảo bên box "Trên đường thiên lý" và đã thu được một số thông tin hữu ích: http://www.otosaigon.com/threads/cac-bac-gop-y-gium-chuyen-du-lich-cua-e.8563323/
Tổng hợp chuyến đi như sau:
- Quãng đường: 1498km
- Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
- Số người tham gia: Dự kiến 4 người, nhưng cuối cùng chỉ còn 2 vc nhà em, em là tài chính, bà xã tài phụ. Và kết quả cuối cùng em chiến hết quãng đường ~1500km này.
- Tổng thiệt hại: 9tr5
* xăng 2.300.000 (trung bình là [BCOLOR=#ffffff]5.96l/100k[/BCOLOR]) (em có set trip nên số liệu khá chính xác)
* khách sạn, nhà trọ là 1.440.000
* ăn chơi: 5.760.000
Sau đây là chi tiết chuyến đi kèm theo hình ảnh minh họa (vì bài viết khá dài nên em chia ra làm nhiều phần). Mấy bác thông cảm, trong phần hình ảnh minh họa sẽ xuất hiện phần lớn gương mặt của mẫu vì trong chuyến đi này em ngoài nhiệm vụ lái xe thì còn phải lo chụp hình cho mẫu này (không thì sẽ bị mẫu hậu giận dỗi)
Ngày 1:
- Dự kiến xuất phát lúc 5:00am, nhưng đến 5:55am mới khởi hành. Đổ đầy bình xăng 1tr rồi thẳng tiến cao tốc LT-DG.
- 6:30am đóng phí 40k tại trạm thu phí LT-DG và thẳng tiến Tp.Bà Rịa.
- 7:00am vừa qua đoạn Tân Thành trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
- 7:12am qua trạm thu phí Tp. Vũng Tàu. 7:20am đến cổng chào Tp. Bà Rịa.
- 7:24am đến Long Điền, tấp vào ăn sáng ở một quán ven đường, 35k/2 tô hủ tiếu bò kho.
- 8:10am đến mộ Bà Rịa, cửa vẫn khóa nên đứng ngoài làm vài tấm hình. (Có người mách rằng liên hệ quán cafe đầu đường để lấy chìa khóa vào trong).
- 8:30am đến dinh Cô, gửi xe 20k, vào tham quan. 8:45am tiếp tục hành trành, lúc này trời bắt đầu mưa to.
- 9:15am đến cầu sông Ray. 9:25am đến Hồ Tràm Strip, trời bắt đầu hửng nắng.
- Xa xa dưới bờ biển, một nhóm các bạn trẻ đang chụp hình cưới.
- 9:30am đi ngang hải đăng Ba Kiềm, hẹn một ngày nào đó sẽ vào tham quan.
- 9:45am bắt đầu rời khỏi địa phận BR-VT, vào địa phận Bình Thuận, hai bên đường phượng nở đỏ rực và những cây xoài trĩu nặng trái chín.
- Trên đường đi Hàm Tân, thấy có trạm bắn tốc độ (giới hạn 50km/h).
- 10:10am đến cảng cá Lagi, đi thẳng vào cảng hỏi thăm ghe ra đảo hòn Bà. Gửi xe 50k, thuê tàu 600k (các bác thích đánh lẻ thì có thể liên lạc chú Hòa sdt - 0984258893, nếu đi theo đoàn thì liên hệ ks Ba Thật tổ chức tour ra đảo, 150k/1 người).
- Cảng cá Lagi nhộp nhịp và tấp nập tàu ghe và xe tải vận chuyển. Bến cảng có mùi thơm rất nồng nàn, và rác rến, dầu nhớt thì lềnh bềnh trên bến tàu.
- Hòn Bà lấp ló đằng xa. Coi gần vậy mà cũng gần 2 hải lý.
- 10:15am lên ghe ra đảo. Nắng gắt nhưng gió mát và biển đẹp. Nhớ mang theo một cái thùng giấy to như thế này để che nắng (vì ô/dù sẽ bị gió bật) nếu không muốn có một làn da Phi Châu đen bóng.
- Hòn Bà nhỏ nhắn nhưng cây cối sum xuê, um tùm. Ghe không cập được vào sát bờ (vì đá lởm chởm) nên 2 vc phải lội nước vào bờ. Từ dưới chân lên đỉnh hòn Bà khá cao, khi 2 vc đến thì cũng có một đoàn khá đông đang khênh vác đồ ăn, bia rượu. Trên đỉnh hòn Bà rất thoáng đãng và mát mẻ; có sẵn khu cắm trại, nhà vệ sinh, nhà bếp cho hoạt động cắm trại. Sau khi tham quan viếng Bà, 2 vc biếu cho chú giữ đền Bà 50k và bắt đầu leo xuống. Biển ở đây trong vắt, bà xã chỉ muốn lao xuống bơi nhưng em ngăn lại vì khi đến Kê Gà có thể thoải mái bơi lội.
- Có mấy con gì lạ lạ.
- Này thì là cái ghe chở 2vc em ra hòn Bà.
- Về đến cảng cá Lagi. Ngắm cảnh và chụp hình chán chê ở bờ kè 2vc em quay lại bãi gửi xe ăn 2 tô mì gói trứng chiên + 2 ly café sữa + đĩa trái cây (44k), 1:35pm rời cảng cá Lagi, đi dinh Thầy Thím.
- 2:00pm đến dinh Thầy Thím, gửi xe (miễn phí + mua nhang đèn hết 50k), đi bộ 100m là đến cổng (lưu ý đừng để xe ôm chèo kéo vì đi bộ có chút xíu là vào đến nơi).
- 2:35pm rời dinh Thầy Thím, thẳng tiến tỉnh lộ 719. Đường đất đỏ và bạt ngàn vườn thanh long hai bên.
- 2:47pm đến gần mũi Hòn Lan nhưng đường nhỏ xe em không vào được nên thẳng tiến đến Kê Gà.
- 3:00pm đến Kê Gà, đi thẳng đến quán Trọng Tâm. Thuê cano ra hải đăng (50k/1 người).
- Hải Đăng Kê Gà rất cao, leo lên rất đáng sợ, nhưng bù lại quang cảnh cực đẹp, đặc biệt là khúc eo biển giữa hải đăng và đất liền. Có một số đoàn khác đến và ở lại cắm trại qua đêm. Em tranh thủ làm vài pha trẻ trâu trước khi leo lên hải đăng.
- 5:00pm lên cano về lại quán Trọng Tâm. Liên hệ thuê phòng trọ dã chiến, bà chủ Trọng Tâm cho người đắt em đến nhà trọ Thế Sang - 250k/1 ngày, chị chủ nhà trọ rất niềm nở và hiếu khách. (Chống chỉ định cho người nào thích sạch sẽ vì em thấy có gián)
- Tắm rửa, thay đồ và lội bộ ra quán cây Dừa. Gọi 1 đĩa cơm chiên hải sản + 1 lẩu hải sản + nước ngọt (450k), các món ăn chế biến ngon, lẩu hải sản đầy ắp tôm mực đủ cho 4 người.
Tổng kết ngày 1:
- Xuất phát: 5:55am
- Đến đích: 3:00pm
- Lộ trình: SG – Bà Ria – LaGi - Kê Gà (220km)
Chỉnh sửa cuối:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
DNLauto
Ngày đăng:
Người đăng:
Nhanbaxao
Ngày đăng:
Người đăng:
Đất Xanh Vũng Tàu
Ngày đăng: