Ngày 3: Đà Nẵng – Hội An (60 km)
- Tham quan & ghé thăm: Bà Nà Hills, bãi biển An Bàng, phố cổ đêm Hội An
Hôm nay lịch trình khá nhẹ, ăn sáng trong khách sạn xong thì nhà em đi Bà Nà chơi. Đường đi Bà Nà từ Đà Nẵng cũng rất dễ đi, đường to oạch 3 làn xe mà cấm biển giới hạn toàn tuyến có 60km/h, khiến lái xe rất ngứa chân, và có nhiều người cũng chạy lố hơn 60km, nhưng cũng may là ko có anh xxx nào đứng me, em thì đi xa để ko mất vui, cứ set cc 60km/h cho xe lăn bánh nhẹ nhàng.
Mùng 5 Tết Bà Nà khá đông khách trong và ngoài nước, nhưng do qui hoạch tốt, bãi xe to, nhân viên hướng dẫn rõ ràng, nên ko có việc ùng ứ hay chờ lâu. Em nhớ em đi Bà Nà cách đây 6-7 năm trước, chỉ có 1 cáp treo và qui hoạch chưa ổn, chờ cáp rất ư là mất trật tự và lâu, nay thì mọi việc đã được xử lý ổn thoả nhờ bố trí 3 trục cáp treo cho người dân tham quan.
Cáp treo đi qua sương, như phân chia 2 chốn dương gian và tiên cảnh, haha hơi sến xíu
Cuối cùng cũng tới rồi
Bà Nà có rất nhiều điểm để du khách tham quan, đi cả ngày ko hết như khu trò chơi rộng 3 tầng, vườn hoa, cảnh chùa, làng người Pháp và kha khá khách sạn cho Khách lưu trú. Nhà em thì đi được 1 ít thôi, chơi mỗi thứ 1 chút, do Tết đông khách nên chơi trò nào cũng mất 15-30p chờ đợi.
Anh Tây cosplay tranh thủ kiếm thêm, khi chưa đến show diễn. Họ rất lịch sự, đứng cho du khách chụp ảnh và để cái hộp cho du khách tự giác bỏ tiền. Em có thấy 2 mụ Tung Của cũng hơn tuổi băm, chụp xong rồi lủi mất, chơi chiêu tình vờ haizzz
Khu làng Pháp là nhà em thix nhất, kiến trúc rất đẹp, tha hồ sống ảo. Khu trò chơi. Trưng bày tượng sáp
Nhà hàng bán đồ ăn khá ngon
Còn nhiều nhiều hình nữa, mà em chỉ úp tượng trưng vậy thôi. Đi mãi từ 10h sáng đến 3h chiều chưa hết. Nhưng mà thôi, gia đình em phải xuống núi, để còn tắm biển và tham quan Hội An. Đường ra, người ta hoạ lại phố cổ Hội An trên trần, cũng như là làm lại tiểu cảnh phố cổ để du khách chụp hình.