PHẢI CÓ THÊM DÒNG: THEO .....633 NỮA LÀ OK ANHMảnh này đất cây xanh, giờ bán được 5 triệu/m2 là được giá, nếu dân đầu cơ thu vào thì giá mua không trên 4 triệu/m2.
bữa bác Ba Văn hỏi em, nên em giật mình.Đất mua không để ở, cũng không trồng cây nên cần dì đường vào
Nhân dân thật là thức thời:
https://vtc.vn/sot-dat-bat-thuong-dan-vung-ven-da-nang-mang-het-ruong-vuon-ra-ban-d461020.html
https://vtc.vn/sot-dat-bat-thuong-dan-vung-ven-da-nang-mang-het-ruong-vuon-ra-ban-d461020.html
Trực thăng của anh đâu? Chưa có thì next, đây kg phải đất ai muốn là mua nhéĐƯỜNG VÀO ĐÂU ?
Anh @tuando ảnh giấu vế sau đó anh!
Chốt lời ko bao h là sai lầm
Chỉ thời điểm chốt lời hay là sai lầm thôi!
Tụi bạn rán trứng của em thường bẩu, cắt lỗ và chốt lời đều khó như nhau, vì tác động trực tiếp tới lòng tham của con người! Cắt trễ và chốt sớm đều để lại sự dằn vặt day dứt! Mà bà mịa nó, qua rồi mới biết sớm trễ, chứ đang trong cuộc, căng như dây đàn, nhìn ra đã là thánh!
Ngày nào mình cũng đi ngang Q2. Thực sự rất nể anh xuống tiền 7 tỏi làm căn bên này. Mịa nó, căn hộ gì ngày càng mắc. Mắc tới mức không thể hiểu được thu nhập tầm nào mới mua nổi! Bây giờ mức đã nâng từ 7 sang 8 - 10 tỏi (Ramien City) rồi!2 nhu cầu khác nhao anh ơi. Đơn giản mình không thể an cư ở Quận 9 được. Nhỏ lớn giờ cứ Q1 Q4 Q7. Quanh quẩn nội thành quen rồi. Vợ mình mới qua Q2 thấy chạy 60-80 mà xe nhiều anh xào qua xào lại mặt đã xanh lè. Chưa chắc gì chịu về Q2 nữa hè. Kêu về Q9 mua đất 6x21 xây 1 trệt, 2 lầu 1 tum ở chuyện không tưởng. Ở nhà đi làm hết có mình bà già ở nhà, bị gì thì giời cứu. So với chuồn cu Q2 Thao Dien thì hơi khập khiễng
Anh @tuando ảnh giấu vế sau đó anh!
Chốt lời ko bao h là sai lầm
Chỉ thời điểm chốt lời hay là sai lầm thôi!
Tụi bạn rán trứng của em thường bẩu, cắt lỗ và chốt lời đều khó như nhau, vì tác động trực tiếp tới lòng tham của con người! Cắt trễ và chốt sớm đều để lại sự dằn vặt day dứt! Mà bà mịa nó, qua rồi mới biết sớm trễ, chứ đang trong cuộc, căng như dây đàn, nhìn ra đã là thánh!
Sáng em mới nói cái vụ này, liên quan tới lời lỗ, đầu tư mà biết trước kết quả thì thành tỉ phú mẹ rồi cần gì đi làm nữa
Bây giờ nó vậy phần nhiều là do quy hoạch manh mún tất cả đổ xô vào trung tâm. Ở xa tí thì đi lại khó khăn, xe hơi thì kẹt, khg có chỗ đậu đỗ, xe máy thì phơi mưa phơi nắng hít bụi.Ngày nào mình cũng đi ngang Q2. Thực sự rất nể anh xuống tiền 7 tỏi làm căn bên này. Mịa nó, căn hộ gì ngày càng mắc. Mắc tới mức không thể hiểu được thu nhập tầm nào mới mua nổi! Bây giờ mức đã nâng từ 7 sang 8 - 10 tỏi (Ramien City) rồi!
Đành chọn 1 căn hộ ở gần trung tâm chút, thuật tiện công việc, con cái học hành. Đỡ mất thời gian đi lại, đỡ nguy hiểm khi tham gia giao thông.
Chứ bỏ ra từng ấy tiền ai mà khg tính toán trước sau hơn thiệt phải khg Bác.