Tối chủ nhật vừa rồi, em từ Long Khánh về theo cung đường QL1A-QL13-Đinh Bộ Lĩnh-Thị Nghè. Đang bực mình vì trên QL1A các loại xe du lịch cứ bám theo lane sát con lươn mà chạy, trong khi lane giữa thỉnh thoảng có vài chiếc xe tải, thầm nghĩ mấy ông tài xế tài chắc mua GPLX hết à hay chạy theo quán tính không thèm nhìn biển báo, em thì thong dong ở lane giữa.
Về đến QL13 có nhiều đoạn không có đèn đường, tối thui mà bị báo chí phản ánh, em mở hết 6 bóng dèn luôn. Khi đến cầu Bình Triệu thì đèn đường sáng trưng, thế là chỉ mở 2 bóng thôi. Về tới ngã tư ĐBL-Bạch Đằng, đang ở tài nhất, đèn xanh thì rẽ trái sang BĐ, khi vừa quẹo trái thì 2 xxx ở chốt đèn này cùng chỉ vào xe em và đại úy chĩa đèn pin liên tục về phía xe em, cứ sợ em chạy trốn không bằng. Vẫn ngồi trên xe và tấp lề, đại úy bước tới sát xe (chắc để kiểm tra seatbell), tui giơ tay chào.
- Mời anh xuống xe
- Uhm, xuống xe và chào 1 lần nữa: anh lỗi gì em?
- Lỗi mở không đủ đèn.
Lúc này giật mình cứ tưởng hồi nãy có ghé vào trạm đổ xăng, tưởng chưa mở đèn, kiểm tra lại thì thấy bóng bên tài đứt hồi nào.
- Chà, hồi nãy lên xe là còn sáng mà, chắc mới đứt đây thôi. Trên xe anh lúc nào cũng có bóng sơ-cua.
- Thôi, anh cho kiểm tra GPLX, đăng ký và đăng kiểm.
Lục trong bóp đưa GPLX đại úy, đại úy nhìn kỹ vào địa chỉ và nói:
- Mời anh lại đằng này (ở chốt có thêm 1 hạ sĩ)
- Tụi em làm ở trạm Bình Triệu à?
- Anh làm gì mà biết tụi em?
- Ừa, thì cũng biết vậy thôi.
Thế rồi đại úy bận chặn một số chiếc xe khác, trong đó BMW mới mở đèn gầm và đờ-mi cũng quẹo từ ĐBL sang BĐ.
Em và hạ sĩ cùng nhau nói về việc đứt bóng đèn giữa đường, hạ sĩ cho rằng lỗi phát hiện hư hỏng mà không sửa sẽ nặng hơn không phát hiện ra lỗi, rồi em cũng hỏi:
- Em làm ở trạm Bình Triệu à?
- Anh đi đâu vậy?
- Hôm này về quê ở Long Khánh, có ít trái cây gửi cho ông bà bên Thị Nghè, trên xe còn bà xã và 2 thằng nhóc nữa.
-….
- Cho anh đi nhé (sao tui tự tin ghê thật).
- Anh phải hỏi Sếp em, em cho anh đi mà sếp không chịu thì em bị la đó
Rồi đại úy cũng kiểm tra chiếc BMW kia chỉ có GPLX, đại úy yêu cầu mang đăng ký và đăng kiểm đến mà bác tài kia hình như không mang theo, cứ đứng lớ ngớ.
- M. (tên của đại úy) cho anh đi nhé (lần này tự tin gấp bội).
Thế rồi hai xxx nói nhỏ với nhau chuyện gì, rồi trả lại đăng kiểm, đăng ký, GPLX rồi nói: thôi anh đi đi.
Lên xe, bà cả nói hết nhiêu, em nói không mất đồng nào, bả cũng không tin nữa.
Ghét quá, em mở hết 6 bóng, xem thử về tới nhà có xxx nào hỏi nữa không. Đến nhà kiểm tra cốp xe thì may quá chỉ còn 1 cặp bóng Osram.
Thế là hôm nay, alo cho bác Thọ gatre76 mang qua nhà 1 cặp Osram khác.