Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
Hi hữu vì...nhìn thường dân ra cán bộ bự. :D
 
Last edited by a moderator:
xxx đôi khi cũng ko hiểu dc đâu các bác.vì họ cũng có các mối quan hệ x y z.Năm kia em chạy vào đường cấm theo giờ. xxx ngoắc lại bla...bla hỏi anh làm ở Sacombank hả( hồi đó em mặc đồ SC và đeo phù hiệu cty con của SC trồn cũng giống giống) thế là cho đi.Cũng ko hiểu tại sao lun( đưa xiền cafe 100k mà cũng trả lại hổng lấy lun)
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.265
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Chuyện này em cũng từng gặp. Cũng thường thường như vậy... do bác chủ bình thản, đúng mực khi giải quyết!
080402cool_prv.gif

(Bứt 1 bóng đèn mà không biết là "sơ ý" đó nha bác!)
 
Hạng D
13/8/10
1.776
121
63
FFC
hôm qua hình như làn gày xxx hiền và biết lắng nghe mọi người.
Hôm qua em chạy trên QL1A từ An Sương về ngã 4 Bình Phước. Mịa mấy ông tải cứ bám sát con lươn rồi 30-40 trong khi lane trong còn trống. Bực cả mình. Thế là em chuyển làn vào trong thì thấy xxx. Em vẫn bình tỉnh cho xe đi thằng dù đã vượt xe bên trái vì biết đường được đi 2 lane và em cũng đang 40km/h cho lane trong thì xxx ra chỉ vào. Em bước xuống xe cầm sẳn giấy tờ (cầm thôi chứ hổng có đưa nha) hỏi xxx lỗi gì thì xxx nói chuyển lane mà không tín hiệu. Em vừa định cự lại vì em xi nhan từ khi bánh xe còn chưa cán vạch đứt thì xxx hỏi "nhà ở đâu" rồi "thôi đi đi".
Kho6g xin mà tự cho đi luôn. Lạ thật