- Thẳng thắn mà nói thì ở đội CSGT Bình Triệu có nhiều chú xxx xử lý vụ việc khá linh hoạt , những lỗi vô tình , không cố ý thường hay nhắc nhở và cho qua. Mình đã từng chứng kiến vài vụ như vậy rồi.
1/ Vụ thứ nhất là do tài xế chở em đi công tác về , quẹo vô đường D2 thì bị thổi vô vì chỉ mở đèn demi . Khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ xong , chú xxx còn hỏi thêm là chủ xe đang công tác ở đâu , đơn vị nào thế ? Rồi trả lại giấy tờ cho đi.
P/s : hôm đó em đi bằng Innova nên có lẻ được tha vì cái biển số của nó .
2/ Vụ thứ hai là 1 mợ trong XNL ( bà cả của 1 Bác là Oser nhà mình luôn) . Lơ mơ thế nào mà phi thẳng vào Ung Văn Khiêm ( có biển cấm ô tô hẳn hòi ) thế là bị vịn lại . Mợ ấy gọi cho em ra cứu giá , em bảo Mợ hỏi lại chú xxx có phải là đội Hàng Xanh hay không , nếu phải thì đọc cho em cái số hiệu và bảo là khoan lập BB chờ em phát tín hiệu SOS . Chắc là do Mợ ấy kể khổ quá hay sao ấy Nên được tha ngay , cẩn thận hơn chú xxx còn ghi cho Mợ số DTDĐ và lể phép nói là Cô chạy xe yếu quá , lở có bị anh em thổi phạt cô cứ gọi cho Cháu nhé.
1/ Vụ thứ nhất là do tài xế chở em đi công tác về , quẹo vô đường D2 thì bị thổi vô vì chỉ mở đèn demi . Khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ xong , chú xxx còn hỏi thêm là chủ xe đang công tác ở đâu , đơn vị nào thế ? Rồi trả lại giấy tờ cho đi.
P/s : hôm đó em đi bằng Innova nên có lẻ được tha vì cái biển số của nó .
2/ Vụ thứ hai là 1 mợ trong XNL ( bà cả của 1 Bác là Oser nhà mình luôn) . Lơ mơ thế nào mà phi thẳng vào Ung Văn Khiêm ( có biển cấm ô tô hẳn hòi ) thế là bị vịn lại . Mợ ấy gọi cho em ra cứu giá , em bảo Mợ hỏi lại chú xxx có phải là đội Hàng Xanh hay không , nếu phải thì đọc cho em cái số hiệu và bảo là khoan lập BB chờ em phát tín hiệu SOS . Chắc là do Mợ ấy kể khổ quá hay sao ấy Nên được tha ngay , cẩn thận hơn chú xxx còn ghi cho Mợ số DTDĐ và lể phép nói là Cô chạy xe yếu quá , lở có bị anh em thổi phạt cô cứ gọi cho Cháu nhé.
Last edited by a moderator: