Bác này mới tham gia mà đóng góp bằng cách chửi thề hơi bị nhiều.Thằng chạy sau cont ngu bỏ mẹ.
Cho rút lại comment.Bác này mới tham gia mà đóng góp bằng cách chửi thề hơi bị nhiều.
Vượt xong thì về làn phải dù trước mặt, sau lưng có ai hay không, thấy dễ vậy chứ ít bác tài nào nằm lòng.
mấy ông cứ chạy lane ngoài tốc độ 80-90km k à. Quy định tốc độ theo lane có khả thi không các bác?
Mấy bác chạy kiểu như xe tải chắc cũng k biết mình chạy xấu vậy.
Nếu xem clip chắc sẽ hiểu và khắc phục. Như e, từ ngày lên đây e đỡ nhiều rồi. Kaka
Cao tốc Trung Lương mới phân làn theo tốc độ nè mấy bác. Hy vọng giải pháp này sẽ dứt điểm chuyện các xe ôm làn trái. Chênh lệch tốc độ giữa hai làn đủ để các xe vượt. Hiện tại CSGT đang đứng bắn rất rát.Đường này mà phân làn cấm xe tải chạy lane sát con lươn thì đỡ biết mấy. Chứ như hiện tại thì tốc độ trung bình trên đây còn thua cả QL51 nữa. Oải nhất là lúc gặp mấy cái xe chở nặng chạy <60km/h, vậy mà chưa thấy/chưa nghe xe nào bị bắn vì dưới tốc độ tối thiểu.

Liên quan đến việc bác XaGan bám sát đít xe Cont em thấy quá nguy hiểm. Bản thân em trên cao tốc cũng hay bị các xe khách, 16 chỗ bám đít kiểu này ... thấy nguy hiểm vô cùng
Vậy nên thông báo cho các xe bám đít là "từ từ, để tôi vượt ông tải này rồi tôi vào làn trong cho anh chạy lên" bằng cách nào nhỉ?
Nhấp nhẹ thắng hay bật hazard được không?
Vậy nên thông báo cho các xe bám đít là "từ từ, để tôi vượt ông tải này rồi tôi vào làn trong cho anh chạy lên" bằng cách nào nhỉ?
Nhấp nhẹ thắng hay bật hazard được không?
tốt nhất là mình cứ tập trung mà chạy;Liên quan đến việc bác XaGan bám sát đít xe Cont em thấy quá nguy hiểm. Bản thân em trên cao tốc cũng hay bị các xe khách, 16 chỗ bám đít kiểu này ... thấy nguy hiểm vô cùng
Vậy nên thông báo cho các xe bám đít là "từ từ, để tôi vượt ông tải này rồi tôi vào làn trong cho anh chạy lên" bằng cách nào nhỉ?
Nhấp nhẹ thắng hay bật hazard được không?
Em đi cao tốc chạy làn phải tốc độ 120 mà thằng xe khách nó dí đít em khoảng mười mấy mét, dí theo cả cây số, không biết nó muốn gì nữa, muốn em tấp làn khẩn cấp nhường đường cho nó chắc!?Liên quan đến việc bác XaGan bám sát đít xe Cont em thấy quá nguy hiểm. Bản thân em trên cao tốc cũng hay bị các xe khách, 16 chỗ bám đít kiểu này ... thấy nguy hiểm vô cùng
Vậy nên thông báo cho các xe bám đít là "từ từ, để tôi vượt ông tải này rồi tôi vào làn trong cho anh chạy lên" bằng cách nào nhỉ?
Nhấp nhẹ thắng hay bật hazard được không?
Lũ óc chó, xe trước gặp sự cố thì ăn cho hết.
Mười mấy mét là còn đỡ bác ạ, em thì thì bị chắc khoảng 5m ( em dòm kiếng hậu trong xe thì thấy cái đầu xe).Em đi cao tốc chạy làn phải tốc độ 120 mà thằng xe khách nó dí đít em khoảng mười mấy mét, dí theo cả cây số, không biết nó muốn gì nữa, muốn em tấp làn khẩn cấp nhường đường cho nó chắc!?
Lũ óc chó, xe trước gặp sự cố thì ăn cho hết.
Tốt nhất em nghĩ : 1 là vượt dứt khoát ( có thể > 120km/h) 2. Dòm kính hậu từ xa, thấy các anh đang hùng hổ lao lên thì giảm tốc trước để các anh ấy vượt cho an toàn.