Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
47
Bác Sawasusi trông tươi thế kia nhưng trong lòng héo lắm.
Lần sau em bảo chủ quán đổi cho đứa khác nhé
picture279r.jpg



Em thấy mợ ốc nhà mình là đáng thương nhất các bác ạ, anh hại nhà bác ấy đá bóng rất hay, giáng và mấy chiêu dẫn bóng rất giống Zidan.
Nhưng mà bao nhiêu sức lực đem ra chạy hùng hục trên sân thì còn gì mà phục vụ nữa. Phí 1 bóng hồng
 
PIT confirmed
Hạng D
17/2/08
1.005
32
48
NhaTrang
...zậy tối hôm đó phải " treo ốc " hả bác Tự xé đồ....hehe
 
Hạng B2
14/3/10
152
0
0
49
E thấy bác Tú lo xa quá.

E thì cũng chẳng xuất sắc gì nhưng luôn cố gắng đá tốt tất cả các mặt sân. Còn hồng nhà em thì luôn được chăm sóc chu đáo, chả thế mà lúc nào cũng xinh tươi roi rói đấy thôi.

E nghe bác có kế hoạch nhảy nhót quanh khu nhà bác. Bác xem cố gắng nhé. Chứ bác làm được một vòng lại đụng hai vòng bia thì e lại thấy ái ngại cho hồng nhà bác. :D
 
PIT confirmed
Hạng D
17/2/08
1.005
32
48
NhaTrang
Tiêu Kiếm nói:
Aydaa nói:
em con thich hon anh

Sao e gọi bác HT bằng anh, e phải gọi bằng ông mới đúng, bác ấy năm nay gần 60 roài
39.gif

...hơ hơ...tình hình là bác HT bị dân đen đâm nhiều quá...chỗ nào cũng mò dc hết thì teo rồi....hehe
 
Hạng B2
14/3/10
152
0
0
49
Nhìn hình ảnh bác Tú ông gặm chân gà, e chỉ liên tưởng đến câu chuyện bác nông dân ăn cá gỗ....
21.gif
 
Hạng D
18/5/08
1.256
103
63
HT vừa gà vừa xôi ....nhất HT rồi ... cái nào cũng dùng tay hết nhé HT:)
 
Hạng B2
4/3/10
124
0
0
davidtvt nói:
ocsen nói:
Công nhận là có mấy người đẹp cổ vũ, mấy bác BIM đá rát thật. Banh chưa tới chân đã có cảm giác đau rồi.











picture135v.jpg
Banh ở dưới....nhưng chân cả bác "tiều phu" vẫn tung cước