Bác ra hà lội theo ql1 hả?
Xe bác chạy ql15 đường hcm cho mát ga lại ko tốn phí. Có điều xa hơn gần 100km ). Chạy 14 tiếng liên tục hơi mòn mỏi, nhưng cảnh rất đẹp ♡♡♡
Dự định chuyến đi của em là tới Cao Bằng, nhưng bị phá sản do Bà Cả và con trai bệnh liên tục ko đi nổi, nên đành quay về trong tiếc nuối . Em rời Hà Nội vào Huế rồi về Nha Trang xong về Bình Dương trong 3 ngày 2 lần bị bắn tốc độ do em chạy quá nhanh 158km/h ở cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ. Một lần ở thị xã Kỳ Anh 128km/h tốc độ cho phép 80km/.
Ghé Huế mộng mơ
Qua Đèo Cả
Nha Trang ngày Về
Hẹn dịp hè năm sau. Hạ cánh an toàn tại nơi xuất phát
BMW thì thấy ngoài đường nhiều. Six, inter... thì xem trên mạng đầy, thích đọc và hoà mình cùng chuyến đi thì xem bài của bác MOC, hình đẹp với xe thì xem hình bác bes "Miền Cát Trắng".
Bài này có điểm ấn tượng đọng lại là "vì nhà nghèo không đủ điều kiện mua máy ảnh chụp hình"