Thanks a góp ý ạ. Cũng tính tầm 5 năm đổ lên mua thêm or đổ con khác. Nhà e đất vườn thoải mái. Xây thêm nhà để xe cũng đc. Giờ e cần xe như vậy phù hợp với việc gia đình e. Chuyện tính tới như vậy thui. Còn sau này dư dả muốn sướng thì lên hẳn ngồi xe Đức lun ạ. Chứ e ko chơi vs xe Hàn.Túm lại là như vầy đi:
Xe là tài sản hay tiêu sản thì "một đời ta, ba đời nó". (e chạy đủ 3 đời xe rồi: đời 1 chạy con previa seconde hand; đời 2 chạy em escape trong hãng mới tinh, thơm râu; bay giờ đang lái con XTrail, ngon vãi)
Vậy thì cứ mua theo ý thích, khả năng tài chính, mối liên hệ xã hội (đi làm mà chạy innova thì nhà quê lắm) và garage của mình (muốn mua con ford explorer mà nhà xe để ko vừa).
Nếu anh thớt có gia đình riêng thì nên mua riêng 1 chiếc theo ý mình.
Papa thích gì thì chiều ông ấy.
Chạy 5, 7 năm đổi chiếc khác.
Ý thích mỗi người mỗi khác dù là cha vs con, vợ vs chồng, anh vs em.
Chiều theo ý người khác là thể hiện tình yêu thương của mình vs người khác.
Còn Baba e thích mấy cái lạ lẫm, ưa chuộng sự thoải mái hơn. Cái này là tính của baba e rùi. Tiền bạc thì cũng chưa có nhìu lắm. Chẳng qua e muốn cản baba e. Xài xe vài năm đầu rùi có điều kiện hơn mua xe khác, cho thuê lại xe dài hạn để kiếm tiền ăn qua ngày cũng đc. Ý e là như vậy ạ.