Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

Nhóm anh em cuối cùng về đến nhà khoảng 12h đêm. Quả là 1 chuyến đi với nhiều cảm xúc. Lúc ở Vĩnh Long, sau khi ăn tối xong và lên đường hướng ra đường cao tốc, xe của bác vespalangbat chạy trước, em chạy sau. Đang tăng tốc để vượt đám xe tải phía trước thì chiếc xe tải này đột ngột phanh gấp làm mấy anh em phía sau 1 phen hú vía. Thì ra có 1 nam nằm dọc và gần giữa đường. Có lẽ là vừa có 1 tai nạn nơi đây. Vừa tránh được vụ này thì có tiếng hú của xe cứu thương phía sau... May mà ko có xe nào đụng nhau sau khi phanh gấp và cũng tránh kịp người nằm dưới đường kia. Bác Đệ dù chuyến này đi hơi bị mệt với chiếc xe nhưng cũng kịp về tới VT cùng giờ với mọi người ở SG. Có lẽ người về muộn nhất là anh Đông và 2 hoàng tử ở Biên Hòa.
Em xin upload một số tấm ảnh từ Olympus còi của em:
Hẹn nhau khởi hành từ lúc trời còn se se lạnh và mờ sáng...
Nhà hát TP sao hôm nay hình như đẹp hơn ngày thường.
P1017491.JPG

P1017492.JPG

P1017493.JPG

P1017494.JPG


Tới nơi mới biết bác Cyber vì lý do đột xuất đã ko thể tham gia tour này được. Nhìn bác mặt buồn thiu mà chẳng biết nói gì... Thôi thì coi như tạm nghỉ chuyến này để chuẩn bị cho tour dài ngày hơn đi Huế vậy. Đợt này nhiều bác đột xuất kẹt nên cũng bớt vui (a Luân, a Duy, a Cá hô, a Tiến râu,...).
P1017496.JPG

....Cho tới lúc trời đã sáng rõ mới bắt đầu lên đường...lúc này là 6h20
P1017499.JPG


Tấm này như chụp ở châu Âu
P1017500.JPG

Lên cầu Nguyễn Văn Cừ từ Q4 để hướng ra Nguyễn Văn Linh
P1017501.JPG
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
21/3/05
184
0
0
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

Cú đó kinh quá khi vừa tặng tốc thì bất ngờ chú xe tải thắng đột ngột cụ Mer nhà em thắng nhấp lết cả bánh ngồi trong xe em thấy cái thùng xe tải sát mặt mình . May cú ấy thắng chứ đánh lái vào thì chẳng biết cái tay đang nằm dưới đường ra sao nữa
Theo em nhận định thì tay này xỉn té nằm thẳng cẳng giữa đường, một người bên đường thay vì đỡ và dìu vào lề thì lại lo dắt xe đem vào lề sau đó quay lại thấy xe tải đang lên bèn ra hiệu dừng nên xe tải phía trên thắng gấp .. lúc dừng lại em thấy anh chàng vừa huơ tay mà mặt mày xanh mét . Sau cú ấy bác Đông gần như mất bình tỉnh cúm chân ga luôn
Bác Hoàng Buglover thắng cũng kịp chứ không thì mông cụ nhà em cũng bung với cú đó .
Nhóm Mustang về đến nhà là vui và an tâm rồi ... anh em mình đi chuyến này vui và nhiều cảm xúc trên đường
Thêm ít ảnh
201294191932499009959.JPG

Cậu em diễn viên này rất dễ mến .. kết nạp vào hội la cà được đó các bác

2012941919321883056611.JPG

Đẹp đôi

201294191932805769321.JPG

Tranh thủ tám trong lúc chờ đồng đội
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/3/12
529
8
18
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

Bác Bug viết ngắn gọn nhưng nhiều cảm xúc quá, hay vì em ở nhà nhưng cứ hay lo các bác lượt về đông xe phức tạp, đi chung thì không sao, ở nhà no cứ nôn nao !
Chúc mừng các bác có một chuyến đi nhiều kỹ niệm về nhà an toàn.
Tuần này off tổng kết đê ê ê !!!
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

Xe của em thắng đĩa và khoảng cách với xe bác Vespalangbat cũng còn nhiều nên thắng kịp. Quan sát từ phía sau em tính nhắm mắt lại vì 2 lần chiếc Mer thắng lết bánh mà vẫn có cảm giác kính chắn gió chạm vào cái thùng xe tải đến nơi rồi. Đúng là hú hồn.
Bác Đông chắc sau đó vẫn chưa hoàn hồn nên phải tấp lề thở 1 cái nhưng khi chạy tiếp thì chỉ dám chạy với tốc độ bằng 1/2 lúc trước...
 
Hạng C
15/3/12
529
8
18
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

buglover nói:
Quan sát từ phía sau em tính nhắm mắt lại vì 2 lần chiếc Mer thắng lết bánh mà vẫn có cảm giác kính chắn gió chạm vào cái thùng xe tải đến nơi rồi. Đúng là hú hồn.
Bác Đông chắc sau đó vẫn chưa hoàn hồn nên phải tấp lề thở 1 cái nhưng khi chạy tiếp thì chỉ dám chạy với tốc độ bằng 1/2 lúc trước...
Khiếp !!!
Xe Mer của anh Langbat, Xe bug thắng đĩa của anh Buglover còn thắng gấp vậy, chứ 203 của em chắc ko được. Vệt thắng nó hơi dài. Em thường giữ khoảng cách hơi xa, xe nào cụp đầu, nhất là đường trường em ngại lắm !! Em bị đứt ống dầu thắng 5 lần rồi ! Từ dạo thay hệ thống ống mới mới hết bể, nhưng thắng cũng tạm thôi, chứ ko ngon lắm.
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

Đoàn chạy vào Cao tốc SG-Trung Lương thì bác Cá hô nhập đoàn (em ko kịp chụp tấm này). Sau đó rẽ vào Tân An để ăn sáng tại NH Yesterday của bác Lương do bác Cyber đặt đồ ăn từ trước.
Bác Thanh và bác Hùng LA cũng đón đoàn tại đây (trạm thu phí) và đi ăn sáng cùng.
P1017502.JPG


P1017503.JPG


Bác Lương chủ nhà hàng - 1 người chơi xe cổ ở LA là 1 người rất dễ thương. Bác đi hỏi từng người xem ai là bác Tuấn Cyber. Khi biết rằng bác Cyber kẹt đột xuất, ko đi được thì hơi bất ngờ vì vừa mới vài phút trước đây còn nói chuyện điện thoại với bác Cyber về việc chuẩn bị bữa sáng cho đoàn!
Một nhà hàng theo phong cách cổ điển đặc trưng của một người trong nghề gỗ, nghe nói có vốn đầu tư thuộc loại lớn nhất Long An.
Khung cảnh nhìn từ cổng vào




P1017506.JPG


Trong sân
P1017507.JPG

P1017505.JPG

P1017516.JPG

P1017517.JPG

Một vài món "đồ chơi" của bác chủ quán
P1017509.JPG

P1017508.JPG


Quang cảnh trong sân
P1017510.JPG

P1017511.JPG
 
Hạng B2
21/3/05
184
0
0
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

cyberedsun nói:
--- --- --- Bài và ảnh của anh VW Grman --- --- ---




Quán đặc sản chuyên các món của các loại 2 chân và biết bay ( hàng cấm sách đỏ)


Vạc sào lăn

Cái quán này nằm trên kênh ngã bảy Phụng Hiệp địa danh trong bài ca cổ chiếu Cà mau . Quán rất vui bởi khi hỏi cho mượn thực đơn chủ quán tỉnh bơ ở đây bán hàng cấm nên không có thực đơn chỉ đọc miệng thôi kekeke
Phải công nhận là hôm đó làm một bữa chim quá xá ngon bổ rẻ
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

Gọi là bữa sáng nhưng quá hoành tráng. Khi bác chủ quán nói mời mọi người vào bàn ăn thì em mới biết là dãy bàn đó dành cho đoàn mình vì cứ nghĩ là chủ quán chuẩn bị cho một tiệc trưa nào đó vì trong đầu em suy nghĩ món cháo lòng chắc đơn giản hơn nhiều.
P1017512.JPG

P1017513.JPG


Năm sáu cái nồi cháo kèm theo là giá, tiết luộc, thủ heo, xương đầu heo, tai, gan, lòng..... rất hấp dẫn mặc dù chưa tới giờ ăn hàng ngày.
P1017515.JPG

P1017514.JPG

Anh Cyber nhìn thấy chắc là sẽ rất tiếc vì cũng đã cất công thuyết phục chủ quán chuẩn bị công phu cho đoàn!
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

Quay lại Cao tốc để tiếp tục hành trình. Điểm đến tiếp theo là Cần Thơ
P1017519.JPG


P1017518.JPG


Bác Cá hô đang tiếc nuối vì chuyến này chỉ tham gia được nửa đường...
P1017520.JPG


Em sẽ post tiếp vào ngày mai, giờ phải về nhà rùi...
 
Hạng B1
5/12/11
92
1
0
Re:CLB Xe Cổ Saigon - Mekong Delta Tour - 2.9.2012

caí quả người sống nằm giữa đường em cũng gặp . em chạy trước các bác 1 đoạn , đang chạy luồng ngoài vì tránh mấy cái tốc hành em lạng vào trong vừa vào trong thấy 1 chú nằm thẳng cẳng giữa đừơng tưởng tai nạn nhg ko thấy ai quanh đó cả, mồm thì la tay đánh ra ngoài hết hồn. ko biết thằng điên nào nhà ko nằm lại ra đùơng nằm ??? cách vài mét có 1 nhóm đứng nói chuyện tỉnh bơ hehehe......... còn hình như là bạn nhậu đang dựng chống xe cách đó khoảng 5m .có lẽ cũng sỉn nên làm rơi bạn giữa đường...... hết hồn .
11h30 em cũng về tới Nguyễn Văn Linh ko vấn đề gì sảy ra . chúc mừng chuyến đi thành công .
- thấy Tuấn Cybe ko đi cũng thấy buồn lây nhg cũng là cái may ko thì lại tốn 1 mớ về sửa xe .