Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
Ba thứ hồi bao cấp lúc nhỏ đi coi phim hay mơ ước = gà , táo ( apple ) và tuyết, giờ thì mới biết là không phải vậy. Tuyết chỉ hay với lần đầu tiên. Xong rồi thấy mà oải chè với cảnh tuyết. Nôm na là ngán không thua gì mưa dầm saigon mà còn không đi đâu được cả. Bác Thịnh nài chắc cứng và khéo nên mới qua mà lái được đường tuyết, that s geat !
Lái cũng đơn giản thôi bác. Xe ngon + lốp mùa Đông thì cứ phăng phăng mà chạy thôi.
 
Hạng B1
9/12/06
66
140
33
HCMC
Quá đã, khung cảnh Thụy Điển vào mùa Đông đẹp quá.