JerryMouse nói:
Sieu Xe01 nói:
Bác Jerry ở Q.4 sao không tái định cư ngay Q.4 nhỉ? Mấy cái CC dọc Bến Vân Đồn thì rõ ràng là chả bao giờ sợ bị ngập hay triều cường.
Hic hic, ở theo kiểu công nghiệp và không quan trọng hoá cuộc sống cũng như nhà không có trẻ con thì cứ mua mấy căn hộ Tái Đinh Cư mác Cao Cấp bên Q.4 bác ơi. Sáng đi làm tối về ngủ. Xong. Giá thì trên trời. Toàn 26-hơn 30 triệu/1m2.
Không thể tin nổi H2 xây to đùng như thế. Giá 30-32 triệu/1m2 mà giờ này bếp còn lát gạch men. Sân chơi của dân cư làm bãi giữ xe cho nhà hàng. Tội nhất là cái ông Khánh Hội giá cũng 28 triệu/1m2. Vừa bước vào đến thang máy, bước ra tới mặt đường. Orient thì dân cư có con trẻ, muốn phơi nắng phải ẩm con ra lề đường đứng.
Ban đầu mình cũng tính mua Copax để tiện đi lại nhưng ngán ngẩm cái cách "thiết kế". Lắc đầu luôn 100% căn hộ bên Q.4
Đó chưa kể đến vấn đề pháp lý, sổ siết cũng không có nuôn. Mình rất hâm mấy tay Dịch vụ công ích thiết kế căn hộ bên Q.4. Vị trí đẹp thế mà toàn lạ hàng Tái Định Cư. Thấm tè le tét lét hết rồi.
Giá nhà ở quan trọng cái vị trí, vị trí và
vị trí
Như bác kể chỉ cần khoản vui chơi cho F1 thì ngay Q4 cạnh bên là Kid City to đùng,
Còn ko đi qua quận 7/PMH có 3km đủ các loại vui chơi giải trí cho F1,
Nếu ngán thì vô trung tâm Q1 10ph kể cả thời gian gạt chống xe, taxi thì 30k hết mức;
Vì F1 cũng phải đi học, tối về thì cũng nghỉ ngơi chơi trên phòng chứ ko lẽ ngày nào/giờ nào cũng xuống công viên/hồ bơi dưới trệt như HARV,
Ah còn khoản đi học và bệnh lặt vặt đi BV thì cứ về Q2 ở rồi bác sẽ thấy cái lợi hại của vị trí Q4
Nhưng ở đâu quen đó, ở đâu cũng có ưu và nhược, quan trọng là thích thì nhích