Khổ nỗi ngồi xe e toàn hổ báo kích động, toàn khuyên e đạp ga chứ k cho đạp thắngAi ngồi xe bác này chắc phải đem theo cái quần sơ cua quá

Khổ nỗi ngồi xe e toàn hổ báo kích động, toàn khuyên e đạp ga chứ k cho đạp thắngAi ngồi xe bác này chắc phải đem theo cái quần sơ cua quá
bị kích động........Khổ nỗi ngồi xe e toàn hổ báo kích động, toàn khuyên e đạp ga chứ k cho đạp thắng![]()
E cũng tính cả rùi, nếu k may bị tóm e sẽ nói thằng kế bên nó xúi e, no bẩu tội vạ đâu nó chịu nên đề nghị các anh thu bằng lái của nóbị kích động........
có tình tiết giảm nhẹ kekeke
Zọt lẹ !!!!
Nghỉ lại đi bác ơi . vợ kêu mình Đ thì chỉ có chít ( khi đàn ông có bầu ) chỉ là fim nàVấn đề này bác giống e, nếu đã kêu gào bình đẳng thì cái gì vợ mần đc thì e cũng mần đc và ngược lại. Áp dụng đc vài hôm vợ e chào thua, từ đó an phận k đòi bình đẳng nữa![]()
Vụ này vợ e từng có ý kiến như bác, và e trả lời ngay rằng e sẵn sàng Đ với đk vợ e mần cho e có bầu hehe... Vợ e đứng hình luônNghỉ lại đi bác ơi . vợ kêu mình Đ thì chỉ có chít ( khi đàn ông có bầu ) chỉ là fim nà
Ơí chu cha mèn đét ơiVụ này vợ e từng có ý kiến như bác, và e trả lời ngay rằng e sẵn sàng Đ với đk vợ e mần cho e có bầu hehe... Vợ e đứng hình luôn![]()
Là vụ gì vậy mấy bácVụ này vợ e từng có ý kiến như bác, và e trả lời ngay rằng e sẵn sàng Đ với đk vợ e mần cho e có bầu hehe... Vợ e đứng hình luôn![]()