Cái chỗ này nó rộng rinh, nên cũng ko có gì đáng kể.
Bác nào ở TDM sáng nào rảnh rảnh tầm 6:45 ghé đường Phạm Ngũ Lão, đoạn ngang trường Việt Anh, tha hồ mà chụp, rồi tha hồ mà post lên đây, rồi tha hồ mà chửi dân Bình Dương thế này thế kia!
Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
Em sáng nào lỡ quên chạy ngang đây cũng ức chế thấy mịa, nhưng làm ơn đừng có cái kiểu quơ đũa cả nắm như vậy! Các bác có biết hiện tại tại cái đất này, dân gốc Bình Dương đã tản mác đi đâu ko? Dân nhập cư và bám trụ từ 2 đời tỷ lệ bao nhiêu ko?
Cho nên, làm ơn dẹp cái kiểu dân vùng này vùng kia đi, cái đáng lo là cả 1 thế hệ đang xuống cấp, cả 1 lũ phá hoại trên kia nó đang hoành hành kìa!
Bác nào ở TDM sáng nào rảnh rảnh tầm 6:45 ghé đường Phạm Ngũ Lão, đoạn ngang trường Việt Anh, tha hồ mà chụp, rồi tha hồ mà post lên đây, rồi tha hồ mà chửi dân Bình Dương thế này thế kia!
Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
Em sáng nào lỡ quên chạy ngang đây cũng ức chế thấy mịa, nhưng làm ơn đừng có cái kiểu quơ đũa cả nắm như vậy! Các bác có biết hiện tại tại cái đất này, dân gốc Bình Dương đã tản mác đi đâu ko? Dân nhập cư và bám trụ từ 2 đời tỷ lệ bao nhiêu ko?
Cho nên, làm ơn dẹp cái kiểu dân vùng này vùng kia đi, cái đáng lo là cả 1 thế hệ đang xuống cấp, cả 1 lũ phá hoại trên kia nó đang hoành hành kìa!
Đậu xa, xe sang nó lặt cái tai đi thì cũng mệt nha các bác. E fun tí thôi.Nhiều pác cứ chửi nhưng theo em phải nhìn rộng ra. Cả xã hội nó bát nháo rồi. Nhiều khi muốn đậu xa hơn chút để vào đón con nhưng mấy thằng nhà mặt tiền nó đuổi. Kiểu như đất sổ đỏ của chúng nó ra cả đến ngoài đường ý
Ỏ TP.HCM vừa có đề xuất xe buýt đi vào hẻm nữa kìa ...... tư duy như thế mà làm quản lý thì thôi rồi !!!Cái chỗ này nó rộng rinh, nên cũng ko có gì đáng kể.
Bác nào ở TDM sáng nào rảnh rảnh tầm 6:45 ghé đường Phạm Ngũ Lão, đoạn ngang trường Việt Anh, tha hồ mà chụp, rồi tha hồ mà post lên đây, rồi tha hồ mà chửi dân Bình Dương thế này thế kia!
Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
Em sáng nào lỡ quên chạy ngang đây cũng ức chế thấy mịa, nhưng làm ơn đừng có cái kiểu quơ đũa cả nắm như vậy! Các bác có biết hiện tại tại cái đất này, dân gốc Bình Dương đã tản mác đi đâu ko? Dân nhập cư và bám trụ từ 2 đời tỷ lệ bao nhiêu ko?
Cho nên, làm ơn dẹp cái kiểu dân vùng này vùng kia đi, cái đáng lo là cả 1 thế hệ đang xuống cấp, cả 1 lũ phá hoại trên kia nó đang hoành hành kìa!
chuẩn rồi;Cái chỗ này nó rộng rinh, nên cũng ko có gì đáng kể.
Bác nào ở TDM sáng nào rảnh rảnh tầm 6:45 ghé đường Phạm Ngũ Lão, đoạn ngang trường Việt Anh, tha hồ mà chụp, rồi tha hồ mà post lên đây, rồi tha hồ mà chửi dân Bình Dương thế này thế kia!
Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
Em sáng nào lỡ quên chạy ngang đây cũng ức chế thấy mịa, nhưng làm ơn đừng có cái kiểu quơ đũa cả nắm như vậy! Các bác có biết hiện tại tại cái đất này, dân gốc Bình Dương đã tản mác đi đâu ko? Dân nhập cư và bám trụ từ 2 đời tỷ lệ bao nhiêu ko?
Cho nên, làm ơn dẹp cái kiểu dân vùng này vùng kia đi, cái đáng lo là cả 1 thế hệ đang xuống cấp, cả 1 lũ phá hoại trên kia nó đang hoành hành kìa!
đường BD đa số rộng... nên đậu như vậy vẫn không kẹt xe; và chừng 5-10p là giải tán sạch, ai về nhà nấy; chiều mới ra đậu tiếp
Chuẩn Bác. Theo em Lỗi đầu tiên là Lỗi của chính quyền: cấp phép cho trường học, bệnh viện hoạt động khi không có bãi đậu xe, ngay đường trục chính, nơi đường quá bé. Sài Gòn, Hà Nội khó khăn về đất, chứ mấy tỉnh lẻ như quê em thì đất Bạt ngàn, nhưng mấy trường học, bệnh viện toàn chui vào trung tâm, không chỉ gây tắc đường mà Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, học sinh cứ vô tư băng qua Quốc lộ.Nhiều pác cứ chửi nhưng theo em phải nhìn rộng ra. Cả xã hội nó bát nháo rồi. Nhiều khi muốn đậu xa hơn chút để vào đón con nhưng mấy thằng nhà mặt tiền nó đuổi. Kiểu như đất sổ đỏ của chúng nó ra cả đến ngoài đường ý