Hic, CB nghĩ chốn này là chốn nào mà em không ra vô được?
Chẳng qua ở chốn "phong trần" bão táp, gió máy nhiều quá em làm biếng mặc áo lạnh tán phét thôi, ngoài ra em có đại huynh ở trong này nên ít dám lên tiếng....cho đến khi CB truất ngôi "đứa con của thần gió JBL"
Bác VK cho ra 1 con số nửa to nửa nhỏ. Sống an toàn, nhàn hạ thì ok. Còn là ăn lâu dài, phát triển bền vững thỉ chỉ đầu tư theo kiểu công nghiệp mà thôi; nhưng để phát triển bền vững với nền kinh tế này thì........ hiihihihi.... khó đấy....... Vì điều đó còn đòi hỏi rất nhiều ở kỹ năng khác như: kỹ năng quản lý, kỹ năng điều hành, kỹ năng kinh doanh......... Mà những người hội tụ những kỹ năng đó thì liệu có cần đến Cao Cầu hay Tống Giang gì không? Hay họ tự đứng dậy làm Cao Cầu và Tống Giang luôn?
Mà em đã nói nhiều lần với CB rồi, đó là tích sử Tàu, văn hóa Tàu tưởng giống Việt nhưng lại rất khác Việt. CB đi học trời Tây về nên cứ nghĩ nó giống nhau.... Khác nhau nhiều lắm đấy! Đừng tưởng đuổi ra cửa như Tống Giang mà được nhé!
Chẳng qua ở chốn "phong trần" bão táp, gió máy nhiều quá em làm biếng mặc áo lạnh tán phét thôi, ngoài ra em có đại huynh ở trong này nên ít dám lên tiếng....cho đến khi CB truất ngôi "đứa con của thần gió JBL"
Bác VK cho ra 1 con số nửa to nửa nhỏ. Sống an toàn, nhàn hạ thì ok. Còn là ăn lâu dài, phát triển bền vững thỉ chỉ đầu tư theo kiểu công nghiệp mà thôi; nhưng để phát triển bền vững với nền kinh tế này thì........ hiihihihi.... khó đấy....... Vì điều đó còn đòi hỏi rất nhiều ở kỹ năng khác như: kỹ năng quản lý, kỹ năng điều hành, kỹ năng kinh doanh......... Mà những người hội tụ những kỹ năng đó thì liệu có cần đến Cao Cầu hay Tống Giang gì không? Hay họ tự đứng dậy làm Cao Cầu và Tống Giang luôn?
Mà em đã nói nhiều lần với CB rồi, đó là tích sử Tàu, văn hóa Tàu tưởng giống Việt nhưng lại rất khác Việt. CB đi học trời Tây về nên cứ nghĩ nó giống nhau.... Khác nhau nhiều lắm đấy! Đừng tưởng đuổi ra cửa như Tống Giang mà được nhé!