em nói cái này không biết là các bác lại bảo chém nữa. Nhưng việc sihu đề cập không phải không có cơ sở đâu đấy.
Hiện nay một vài ngân hàng huy động chạy đua và găm giữ một lượng tiền mặt khá lớn ( con số 3000 tỏi không phải là không có cơ sở) đồng thời không dám cho vay vì cần phải là nhiều việc khác như là trích dự phòng rủi ro, choàng cho phần nợ xấu, giữ phòng thân,... bởi chính vì họ đang giữ tiền lớn và càng không thể xé nhỏ ra bất cứ chuyện gì cho nên buộc phải thông qua thị trường 2 để đảm bảo rằng tiền của họ không bị mất giá và còn có cách để trả lãi cho khoản tiền đã huy động. Đơn cử như EIB đấy, huy động hơn 60k tỏi nhưng củng lại gửi ở một chỗ khác chừng đó để yên tâm bảo toàn dù cái nơi gữi lãi nó thấp hơn so với lãi đi huy động, dù sao lãi gửi trừ lãi huy động thì nó âm tí chút, chứ khư khư ôm chặt thì trả lãi ngu mặt luôn.
Do vậy việc ngân hàng ứ vốn lúc này là có. Ngồi trên đống tiền thế nhưng lại nhát tay cho vay vì sợ thằng vay nó chết, thà chịu mất lãi còn hơn bị cụt vốn. Về lâu về dài những thằng cứ tương vào thịt thế này sớm muộn cũng biết số phận, bởi thế mà thằng chủ ôm cục bự đó cũng sợ chết cha chết mẹ đi được chứ bộ.
Tiền ít một chút đôi khi còn kiếm vài cái nho nhỏ lợi tức cao làm được
Tiền tấn thì khó kiếm nổi việc gì có thể tiêu nổi an toàn mà giao phó trừ phi mua trái phiếu chính phủ.
Mua Vàng, Mua $ thì lúc này cũng bị chúng nó xiết rồi. không ăn thua với với cái lãi suất trần mà ông kẹ đã đề ra.
Hiện nay một vài ngân hàng huy động chạy đua và găm giữ một lượng tiền mặt khá lớn ( con số 3000 tỏi không phải là không có cơ sở) đồng thời không dám cho vay vì cần phải là nhiều việc khác như là trích dự phòng rủi ro, choàng cho phần nợ xấu, giữ phòng thân,... bởi chính vì họ đang giữ tiền lớn và càng không thể xé nhỏ ra bất cứ chuyện gì cho nên buộc phải thông qua thị trường 2 để đảm bảo rằng tiền của họ không bị mất giá và còn có cách để trả lãi cho khoản tiền đã huy động. Đơn cử như EIB đấy, huy động hơn 60k tỏi nhưng củng lại gửi ở một chỗ khác chừng đó để yên tâm bảo toàn dù cái nơi gữi lãi nó thấp hơn so với lãi đi huy động, dù sao lãi gửi trừ lãi huy động thì nó âm tí chút, chứ khư khư ôm chặt thì trả lãi ngu mặt luôn.
Do vậy việc ngân hàng ứ vốn lúc này là có. Ngồi trên đống tiền thế nhưng lại nhát tay cho vay vì sợ thằng vay nó chết, thà chịu mất lãi còn hơn bị cụt vốn. Về lâu về dài những thằng cứ tương vào thịt thế này sớm muộn cũng biết số phận, bởi thế mà thằng chủ ôm cục bự đó cũng sợ chết cha chết mẹ đi được chứ bộ.
Tiền ít một chút đôi khi còn kiếm vài cái nho nhỏ lợi tức cao làm được
Tiền tấn thì khó kiếm nổi việc gì có thể tiêu nổi an toàn mà giao phó trừ phi mua trái phiếu chính phủ.
Mua Vàng, Mua $ thì lúc này cũng bị chúng nó xiết rồi. không ăn thua với với cái lãi suất trần mà ông kẹ đã đề ra.