Bác nói đúng hết, trừ chỗ ngồi everest thoải mái hơn ỉn, nhất là hàng ghế cuối everest cực tệ. Ngoài ra, máy dầu everest vừa ồn vừa rung, dừng đèn đỏ để số N mà cần số cứ rung bần bật (e có mấy dịp ngồi everest AT 2010 chạy 60k km của ông anh).hàng ghế thứ 3 thì có xe nao tam tien ngồi thoải mái đâu bác, dáng người dưới 1m7 ngồi rất ok, đặc biệt là nó cao nên tầm nhìn nó rất thoáng và thoải mái chứ ko như ỉn ngồi rất tù túng, ồn thì chỉ đi với tốc độ chậm, chứ lên đường trường xe chạy rất êm. Có thể khi bác đi xe EV đã xuống cấp nên âm thanh lọt vào trong chứ con EV 2011 của e cách âm tốt, đi ít người gặp ổ gà hơi xóc xíu nhưng chở full lại êm. Và là xe chạy dầu nên tiết kiệm lắm bác, em mới làm chuyến sài gòn - lagi, lúc đi e đổ full dầu là 600k, tổng hành trình em đi 480km, lúc về vẫn còn nửa bình dầu, mà em chạy ko nhẹ nhàng gì đâu nhé cũng thốc ga vượt nhìu lắm
Nếu bác chủ kiếm xe đi gia đình thì pajero sport ok, còn kinh doanh thì e ko ý kiến.
800 cũng kiếm đc grandis 2011 limited cứng, đi gia đình ổn trong tầm giá.