Già lắm rồi Ỉa. Bây giờ ngày nào cũng nghe Ken và Gơ thì biết ông nào nữa. Tặng Ỉa nè.20 năm nay ko nghe được thêm bài nào hay đáng kể.
Hoặc do thời thế đổi thay, nhạc hay đã hết.
Hoặc do mình lạc hậu quá sức ko cảm được cái hay kiểu hiện đại.
Nhớ tất cả những ca khúc bất hủ, những năm đầu 90 nhớ có The First Edition xuất bản gần 10 tập The most favourite songs hay nhất mọi thời đại, nhịn ăn mua cho đủ về ngồi hát vu vơ. Nhớ Michael Jackson, The Beatles, Bee Gee, Boney M, Geoge Michael, Sabrina, Elvis P, Michael Bolton, Phil Collins, Bryan Adam, Eagles... Sau 1 chút thì có New Kids On The Block, Michael Learn To Rock, Boy Zone, Ricky Martin... còn nghe được, chứ những band nhảm khác nghe chói tai.
Công nhận bây giờ vẫn còn nhớ những nhân vật này như ngày nào, chứ nhắc đến VN chẳng muốn nhớ 1 ai, ngoài ông Trịnh và vài ông khác.
Khi 10 tuổi bạn cùng xóm rủ ta chơi đánh đáo, bắn bi, nhảy dây, đánh cầu, thảy xu, bắt dế, ....
Khi 20 tuổi lũ bạn rủ ta đi nhà sách, thư viện, đi công viên, xem phim, nghe nhạc...
Khi 30 bạn bè lại rủ cùng nhau du lịch, lũ lượt đi ăn cưới, tân gia, đầy tháng, thôi nôi...
40 rồi thì chỉ rủ nhậu
50 tới thì đi thăm...bệnh viện
60 lại loanh quanh ở nhà trông cháu. (Lẻ loi vài người trông con...thằng khác...kaka)
70 đi đám ma.
80 đi du lịch xa và không về nữa.
Mấy cái tape sony ux chọn bài phải lên chỗ Lê Hải,giá của mỗi cuốn như vậy mất đứt cả tháng nhịn ăn sáng!giờ chuyển nhà 2,3 lần nó đâu mất tiêu trong khi thằng bạn nó vẫn còn giữ.....giờ nó quí còn hơn vàng!thời điểm 85 90 em còn nghe rock,mà cỡ như Metallica,Guns N Roses,Pantera,Sepultura....cũng làm mưa làm gió...
C.C Catch có bản này nghe dễ thương
Ngày xưa ko có điều kiện xem lời nó hát về cái gì
Giờ xem thấy ý nghĩa "chảnh chẹ" của những người đang yêu cũng hay.
Ngày xưa ko có điều kiện xem lời nó hát về cái gì
Giờ xem thấy ý nghĩa "chảnh chẹ" của những người đang yêu cũng hay.
Anh thích mấy bài xưa cỡ này à. Em ko biết mấy bài này ra đời lúc nào nhưng khi em vào cấp 2, bắt đầu học tiếng Pháp là toàn nghe mấy bài này. Comme toi, La nuit, Sans elle, la maladie d'amour, paroles, magic boulevard, elle etais si jolie,... Nhớ thời trẻ nghé quớ!!!
Em còn maxell 90 một mặt Deep purple, mặt kia Joanjet & the blackheart.Mấy cái tape sony ux chọn bài phải lên chỗ Lê Hải,giá của mỗi cuốn như vậy mất đứt cả tháng nhịn ăn sáng!giờ chuyển nhà 2,3 lần nó đâu mất tiêu trong khi thằng bạn nó vẫn còn giữ.....giờ nó quí còn hơn vàng!thời điểm 85 90 em còn nghe rock,mà cỡ như Metallica,Guns N Roses,Pantera,Sepultura....cũng làm mưa làm gió...
Hồi đó hay bóc seal ngồi chờ ghi kế bên KS Hữu nghị hoặc kế bảo sanh Lương Kim Vi,
Various Artists - Pop Remixed, Vol. 1 - Album - 2015
Link: https://www.fshare.vn/file/1QFNN21REHWU
Pass: tkltmt
Tại Mình dễ cảm với nhạc Pháp hơn, Âu Mỹ vẫn nghe btAnh thích mấy bài xưa cỡ này à. Em ko biết mấy bài này ra đời lúc nào nhưng khi em vào cấp 2, bắt đầu học tiếng Pháp là toàn nghe mấy bài này. Comme toi, La nuit, Sans elle, la maladie d'amour, paroles, magic boulevard, elle etais si jolie,... Nhớ thời trẻ nghé quớ!!!
P.s mấy Anh Mod này tinh tế hơn mấy Anh kia nhỉ ?
Highwaystar,i hate myself for loving you!thời trẻ trâu đó nghe nhạc rock cái là đầu phải gật gật mắt lim dim mới chịu hà....Em còn maxell 90 một mặt Deep purple, mặt kia Joanjet & the blackheart.
Hồi đó hay bóc seal ngồi chờ ghi kế bên KS Hữu nghị hoặc kế bảo sanh Lương Kim Vi,