Status
Không mở trả lời sau này.
21/9/11
1.697
34.192
113
Em không biết nhiều về sắt thép, nhưng ít khi nào 1 cửa hàng lâu năm mà bán đồ lại chênh lệch nhiều đến vậy. Nhưng trong ngành VLXD thì cái gì mà giá quá rẻ thì cần phải xem lại.
 
Hạng B2
1/12/09
358
10
18
Em đã hỏi kỹ rồi mới nói chuyện với nó đó bác ơi. Vì em chỉ tức là giá ngày 2-9 và ngày 3-9 nó quá chênh lệch. Ngày 2-9 nó bán 175k/cây/5.44 kg mà ngày 3-9 thằng em trai đi hỏi lại thì nó bảo là giá 114k/cây/ (mà 1 cây đó 5.44 kg đó, loại 1ly2. Chính tại tiệm đó, chứ ko phải hỏi chỗ khác đâu bác. Một cửa hàng Thanh thanh là của ông ba, công ty Quốc Tâm là của người con. Em tức là tức chỗ đó.
Hồi nãy em đt, mới nói chuyện với thằng con, nó chửi em. Em tức ko chịu đc và chửi lại nó, em nói giá sắt thép chứ phải giá vàng đâu mà trong một ngày nó xuống dữ vậy, mà cái này là nó bán hàng của tập đoàn hoa sen chứ đâu phải loại của công ty ko có tên tuổi. Nó nói với em là làm gì ngày 2-9 nó có bán giá 175k, loại vuông 25 1ly2 đâu tới giá đó, nó còn lật lọng lại thế. Em nói nhà tui còn đang giữ hóa đơn đây, ko tin tui đem hóa đơn lên. Nó nói vậy mang hóa đơn lên đi. Trong khi ngày 3-9 nhà em đã mang hóa đơn cho nó xem rồi.
Em bó tay với mấy cửa hàng buôn bán thế này, nếu em hỏi chỗ khác giá nó thấp hơn như thế thì mình ko dám nói, vì biết đâu nó bán hàng k tốt, nhưng đây là hỏi tại chỗ nó bán cho mình ngày hôm qua, hôm sau nó nói vậy nên mới tức.
 
Hạng B2
1/12/09
358
10
18
Bác guốc này nói giỡn ko, đâu phải dịch vụ mà lễ bán gấp đôi. Ở quê e thấy ngày nào nó cũng bán chứ ko tính lễ ko lễ, ngày đó nhà em mua nhưng chưa thi công.
Em nghĩ có lẽ hàng tồn kho, lúc mua giá đắt, nên nó bán hết lô đó. Chứ sắt thép đâu phải hàng dịch vụ lễ hàng hot nên phải bán giá cao.
 
Hạng B2
1/12/09
358
10
18
E đang xem nó có giảm lại giá ko? Vì hôm qua em nói chuyện một hồi, nó nói là giá ko tới 175k, em nói đang còn giữ hóa đơn, trong hóa đơn có ghi rõ, nó kêu e mang lên. Em nói ba em mang lên lại, xem nó sẽ xử lý thế nào. E nghĩ nếu nó bán sai hay người bán hàng nhập sai thì nó phải chịu trách nhiệm về mình, phải sửa lại. Làm ăn như thế mới uy tín và lâu dài được. Chứ vài triệu đó nó cũng ko giàu thêm, mất vài triệu đó nhà em nghèo rồi cũng ko thể nghèo thêm hơn nữa.
 
Hạng B2
1/12/09
358
10
18
Bên đó nó mới gọi đt cho ba em, kêu ba em mang hóa đơn lên lấy lại tiền. hi hi.....Thế là cuối cùng nó chịu sai về mình rồi. Làm ăn phải như thế mới tồn tại lâu dài được chứ. Thế là em thấy vui rồi. Cám ơn các bác đã quan tâm chia sẻ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.