Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
tầm này vay bank mua trả góp chạy dịch vụ còn có ăn không các bác? em định góp mà anh em khuyên ko nên vào lúc này.
Mong các bác có kinh nghiệm góp ý
Lãi suất dự còn tăng nữa, vào tiền nếu không phải vay hoặc vay rất ít thì còn suy nghĩ, chứ vay 50-70% cái xe thì thôi, ae khuyên đúng rồi đấy.
 
Hạng B2
14/7/22
236
205
43
Ít ra bác vẫn còn cái xe ô tô để chạy dịch vụ, vậy là vẫn còn tốt hơn nhiều người rồi. Bác hãy suy nghĩ về hướng tích cực, lạc quan lên.
 
Hạng D
9/7/12
2.272
5.539
113
Ngày nào cũng có mấy cuộc gọi hỗ trợ đầu tư sinh lời
Ai đang nôn nóng kiếm tiền là dính chưởng ngay
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng B2
29/8/13
150
98
28
Tp.HCM
questekpro.com
Lãi suất dự còn tăng nữa, vào tiền nếu không phải vay hoặc vay rất ít thì còn suy nghĩ, chứ vay 50-70% cái xe thì thôi, ae khuyên đúng rồi đấy.
Dạ em cám ơn, chắc đợi tình hình xem rồi tính tiếp chứ thất nghiệp ở nhà định ra làm mà thấy làm gì cũng khó
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng B2
25/6/21
172
244
43
Dạ em cám ơn, chắc đợi tình hình xem rồi tính tiếp chứ thất nghiệp ở nhà định ra làm mà thấy làm gì cũng khó
thay vì vay ngân hàng, a tìm cách gom tiền bằng vay người thân, bạn bè, hoặc là kiếm người chạy chung để cùng share tiền, chia giờ chạy, e nghĩ ok hơn
 
  • Like
Reactions: hien422001
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Nghe "đầu tư tài chính" nó sang vãi cả ra. Còn nghe chơi chứng khoán vs cả bitcoin nó cứ đau thương thế nào ấy bác nhỉ :D
Như nhau cả thôi, chết toàn do gồng lỗ với đánh tâm linh.

Chứ tuân thủ tỉ lệ cắt lỗ thì đâu có chết =))
 
  • Haha
Reactions: trunghq119
Hạng D
29/6/15
4.922
15.795
113
40
Như nhau cả thôi, chết toàn do gồng lỗ với đánh tâm linh.

Chứ tuân thủ tỉ lệ cắt lỗ thì đâu có chết =))
Đồng ý, chỉ ngáp ngáp thôi ko chết hẳnng được.
Còn thở là còn gỡ, e từ crabcar xuống cày crabbike vẫn kiếm cơm ngày 3 cữ được đây này, có điều ko có dư thôi. Cũng đỡ hơn đói thối mồm
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Đồng ý, chỉ ngáp ngáp thôi ko chết hẳnng được.
Còn thở là còn gỡ, e từ crabcar xuống cày crabbike vẫn kiếm cơm ngày 3 cữ được đây này, có điều ko có dư thôi. Cũng đỡ hơn đói thối mồm
Ngáp ngáp là do cay cú sau khi cắt lỗ, mong muốn gỡ lỗ nhanh chóng nên đánh lệnh tới tấp.
Ông bà có câu "dục tốc bất đạt", cực kì đúng với thị trường tài chính và trong tình yêu.

Tham gia mấy cái tài chính với tâm lí "ăn bánh trả tiền" và "mì ăn liền" là chết chổng phao câu...:D
 
  • Haha
Reactions: cohvn