Trời, tới giờ này em mới biết vì sao mình hắt xì, thì ra là bác nói xéo em hử. Năm 2007 em lo chạy ăn từng bữa, không có diễm phúc mơ tưởng cục đất cắm dùi đâu bác ợ.nam khang nói:Khi làm khu này (TĐC), mấy bác Tân Đô không mua được đất rẻ để san lấp toàn khu nên nghĩ ra cái vụ đào hồ để lấy đất đắp chỗ khác. Đất khu đó cứng nên dùng cách này được, chứ quận 7, quận 2 thì hổng có được. Nếu bơm được cát, hoặc có nguồn đất rẻ thì các bác ôm nền ở đây được nhìn ra công viên sinh thái, chớ không phải là hồ sanh thái như bây giờ.
Nam 2007, nhiều chị em khênh tiền xuống lướt zui lém. Chỉ tiếc cho mợ Hanh.Pham biết khu này muộn quá...
Hồi gần cuối 2011 có 1 em trai cũng mời chào em dự án này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại 10 năm nữa chẳng biết em đang ở đâu chơi với dế hay với cá, nên ngần ngừ rồi bỏ qua, hên cho em ghê.