sao nặng lời với nhao dữ vẫy?Tiền chớ phải lá mít đâu,quỷ nèanh chủ có 10 tỏi cho vay thì tài sản chắc củng 100 tỏi, hao có xíu mà
Cho vay 10 tỷ mà ko có tài sản thế chấp thì phải là anh em, bạn bè chí cốt, tin tưởng lắm mới dám cho.
Người ta nói đúng "cho vay mất bạn". 10 tỷ, cái giá lớn quá!
Người ta nói đúng "cho vay mất bạn". 10 tỷ, cái giá lớn quá!
A cho con hết từ 8 quánh thì đòi = niềm tin à?Giờ B kiện ra tòa, tòa tịch biên tài sản của A để trừ nợ, nếu tài sản k đủ mà A chết thì khỏi đòi. còn con cái A không muốn a bị kê biên tài sản thì gánh nợ giùm.
đọc báoMới sáng ra đọc chuyện gì nực cười vậy mấy anh.?!? Thằng nào vay thằng đó trả chứ.

Có bắt buộc phải gánh nợ của người thân theo quy định pháp luật?
(Dân trí) - Theo quy định của pháp luật, có bắt buộc gánh nợ thay cho người thân của mình hay không?
Hỏi gì lạ rứa anh, lúc a cho vay lấy lãi a có đóng thuế không? Mà ai cho phép anh cho vay, rồi anh cho vay có tính đến rủi ro không, chắc là có, nhưng vì thôm quá nên anh chơi luôn,. Giờ thằng con bị bố nó từ mặt, sống cù bất cù bơ ở chắc cà đao, khi không a dí giấy nợ vô mắt nó, nó vác rựa dí anh àNhờ các bác tư vấn :
Gia đình A nợ gia đình B khoản vay 10+ tỉ ( đã gần 2 năm)
pháp lý giấy vay tiền có công chứng
nay gia đình A vợ chồng đều lớn tuồi ( qua 60) khả năng trả nợ thấp; giờ gia đình B muốn con cái họ có trách nhiệm thay mặt cha mẹ trả nợ;
vậy căn cứ vào pháp lý công chứng mình có thể bắt con cái họ trả nợ thay Cha Mẹ họ được không ?
P.S : cái xh gì chán thiệt; pháp luật không đủ mạnh để bảo vệ những trường hợp này.
Anh em thì nói 1 tiếng cho/ tặng luôn chứ vay mượn gì cho mất tình nghĩa bác nhỉ.Cho vay 10 tỷ mà ko có tài sản thế chấp thì phải là anh em, bạn bè chí cốt, tin tưởng lắm mới dám cho.
Người ta nói đúng "cho vay mất bạn". 10 tỷ, cái giá lớn quá!
em hay nhớ 3 câu nói
không ai nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng,
các anh chặn hết sông đi, tôi sẽ tát cạn biển,
túi vàng này của anh, không phải của chúng ta.
(chuyện cổ Châu Âu)
không ai nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng,
các anh chặn hết sông đi, tôi sẽ tát cạn biển,
túi vàng này của anh, không phải của chúng ta.
(chuyện cổ Châu Âu)