Dạ em mần tuốt bác ơi, cái gì cũng tự cung tự cấp thì mới sống được giai đoạn này.
Tuy nhiên phải nhìn thị trường. Khu vực miền trung khách hàng đầu tư vào nội thất rất hạn chế, họ chưa có thói quen thuê kts chứ đừng nói làm nội thất.
Phần lớn công việc tổng thầu như em là gói ghém trong một khoảng chi phí nhất định sao cho công trình dzòm được được đã là khó lắm rồi.
Tiêu chí của em là ...bằng giá thằng kia, nhưng tui mần thì...đẹp hơn.
Có khách hàng chạy audi q7 nhưng ở cái nhà tệ như...nhà trọ hồi xưa em đi học. Mình vẽ hoành tráng xíu là họ giãy nảy lên sợ ...tốn tiền.
Hoặc như mua miếng đất mặt biển vài chục tỉ, nhưng thuê kts vẽ khách sạn có trăm triệu thì lại chê đắt, chạy vô sg thuê vẽ có cái phối cảnh 10triệu rồi về thuê thầu xây luôn, vừa làm vừa độ độ cho giống giống hí hí.
Bởi vậy mấy bác kts ở sg tưởng dễ ăn về đây mở công ty, showroom nội thất ì xèo chừng 1 năm là ôm đầu máu chạy hết.
Hàng nội thất ở đây còn sống được là hàng ván ép chợ đóng sẵn, vài trăm ngàn/ cái bàn.