Hạng D
4/5/12
4.400
26.579
175
Cô bé đó không tập trung, Trước khi va chạm thì mình đã không yên tâm khi nhìn cổ ngó nghiêng lung tung không để ý đường rồi!!
Mà phụ nữ là như vậy !! Xe mình gầm cao mà thỉnh thoảng qua ngã tư thấy cái rầm. Mở cửa xe xuống thấy phụ nữ bò lồm cồm, mặt cắt không còn hột máu, miệng ấp úng, mắt lấm lét!! Cười thôi chứ làm gì bây giờ !!:)
Phụ nữ chạy xe mất tập trung kiểu này, ở nhà chắc chồng dấu chìa khóa luôn quá.
 
Hạng F
7/8/17
7.712
10.611
113
Nhiều thấy câu bán xăng cho phụ nữ là tội ác cũng đúng. Chạy xe k lo cứ nhìn 2 bên đường thế kia kiểu j chả đụng
 
Hạng B2
28/9/16
189
196
43
Sài Gòn
có lần em đang lái xe chờ đèn đỏ , người nhà ở sau đưa điện thoại em nghe , em ngoái nhìn ra sau nên buông chân thắng xe dần trôi tới đụng nhẹ chiếc cx5 ở trước , em nhảy xuống xin lỗi với xem xe của chú ấy có sao không , thì chú ấy xuống hỏi buồn ngủ hay xỉn vậy con , em giải thích như thế thì nhận đc 1 cái bắt tay rồi bảo chạy xe cẩn thận nha con , rồi chú ấy lên xe đi tiếp , cảm thấy cuộc sống còn quá nhiều người tốt !