Quảng cáo & khuyến mãi Cơ hội mua xe Renault nhận vé đi Paris

Hạng D
24/8/14
4.219
10.345
113
Em không dám góp ý gì về nhận xét của bác hết. Em cũng thấy xe Pháp chạy đầy ở Pháp và Châu Âu, một số nước Châu Á (như SGP), Úc nhưng không có mặt ở Mỹ. Nhưng một số bạn người Việt ở Pháp và Úc (đã đi xe Pháp) nói sở hữu xong rồi khi xe có vấn đề sẽ biết.

Đó là tại họ đã dùng quen Toyota, cũng như người Pháp họ dùng quen Peugeot. Ngay chính các trường dạy lái xe bên Pháp đều sử dụng Peugeot làm xe tập lái và thi như tại VN dùng Toyota Vios trong giáo trình. Người Việt qua Pháp thì vẫn là người Việt chứ đâu khác gì nếu không am hiểu rõ về xe mình đang chạy. Rất nhiều sản phẩm xe châu Á không thể tồn tại ở Châu Âu và ngược lại.
Còn bác bảo bên Mỹ không ai đi xe châu Âu là đúng rồi nó là thị trường lớn thứ 2 của các hãng Nhật như Toyota, Honda...giá xe cũng rẻ hơn xe châu Âu nhiều, chưa kể người Mỹ thích kiểu dáng hầm hố, góc cạnh hơn với sự mượt mà, uyển chuyển thường thấy ở phong cách châu Âu mà hãng xe Mỹ chất lượng có thua gì nước khác thì tại sao phải mua xe nhập khẩu chi cho nó đắt. Đó là tính xe bình dân chứ còn hạng sang thì chả ai qua được các hãng lục địa già.
Đức, Ý, Pháp, Anh là những nước có ngành cơ khí và luyện kim hàng đầu thế giới mà bác chê sản phẩm của họ không tốt khi chỉ nghe các bạn mình nói đã từng đi, từng ở. Họ sống ở châu Âu được bao lâu khi dân địa phương sử dụng chiếc xe hơi chạy từ những thế kỉ trước giống như mình đi xe máy từ những năm 2000 sao chẳng ai than phiền hay chê như người Việt mới qua (giống như ở tỉnh lên thành phố thời gian đầu cái gì cũng nói không hợp nhưng từ từ mới hội nhập). Chả phải tranh luận gì với bác chỉ góp ý cho bỏ cái tính bầy đàn của người Việt khi chỉ mới nghe nói rồi chê những cái tốt của người ta trong khi nước mình xe máy còn phải nhập linh kiện mà ráp. Kết thúc, thân!
 
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Đó là tại họ đã dùng quen Toyota, cũng như người Pháp họ dùng quen Peugeot. Ngay chính các trường dạy lái xe bên Pháp đều sử dụng Peugeot làm xe tập lái và thi như tại VN dùng Toyota Vios trong giáo trình. Người Việt qua Pháp thì vẫn là người Việt chứ đâu khác gì nếu không am hiểu rõ về xe mình đang chạy. Rất nhiều sản phẩm xe châu Á không thể tồn tại ở Châu Âu và ngược lại.
Còn bác bảo bên Mỹ không ai đi xe châu Âu là đúng rồi nó là thị trường lớn thứ 2 của các hãng Nhật như Toyota, Honda...giá xe cũng rẻ hơn xe châu Âu nhiều, chưa kể người Mỹ thích kiểu dáng hầm hố, góc cạnh hơn với sự mượt mà, uyển chuyển thường thấy ở phong cách châu Âu mà hãng xe Mỹ chất lượng có thua gì nước khác thì tại sao phải mua xe nhập khẩu chi cho nó đắt. Đó là tính xe bình dân chứ còn hạng sang thì chả ai qua được các hãng lục địa già.
Đức, Ý, Pháp, Anh là những nước có ngành cơ khí và luyện kim hàng đầu thế giới mà bác chê sản phẩm của họ không tốt khi chỉ nghe các bạn mình nói đã từng đi, từng ở. Họ sống ở châu Âu được bao lâu khi dân địa phương sử dụng chiếc xe hơi chạy từ những thế kỉ trước giống như mình đi xe máy từ những năm 2000 sao chẳng ai than phiền hay chê như người Việt mới qua (giống như ở tỉnh lên thành phố thời gian đầu cái gì cũng nói không hợp nhưng từ từ mới hội nhập). Chả phải tranh luận gì với bác chỉ góp ý cho bỏ cái tính bầy đàn của người Việt khi chỉ mới nghe nói rồi chê những cái tốt của người ta trong khi nước mình xe máy còn phải nhập linh kiện mà ráp. Kết thúc, thân!
Bác nói chưa đúng lắm. Ở Mỹ xe Châu Âu như Đức (BMW, VW, Audi, Mer), xe Anh (Jaguar, Landrover...), Ý (Lamb, Fer, Miser, Alfa...) đều có nhé bác, ngoại trừ xe Peugeot và Renault, Citroent của Pháp.

Em chúc mừng là bác đã mua và xài xe Pháp tốt và bền!
 
Hạng B2
7/8/14
109
45
28
33
Mấy bác bàn tán sôi động qa ! Sao ko thử dành tí thời gian T7,Cn ghé Vimcom xem mặt mũi xe Pháp nó ra sao nhỉ ?
 
Hạng B1
17/7/15
91
156
33
28
Bác nói chưa đúng lắm. Ở Mỹ xe Châu Âu như Đức (BMW, VW, Audi, Mer), xe Anh (Jaguar, Landrover...), Ý (Lamb, Fer, Miser, Alfa...) đều có nhé bác, ngoại trừ xe Peugeot và Renault, Citroent của Pháp.

Em chúc mừng là bác đã mua và xài xe Pháp tốt và bền!

Tôi đọc cuộc tranh luận của bác với bác kia thì thấy. Hãng Ý làm gì có hãng nào tên Miser, chỉ có là Maserati. Còn kiến thức cơ bản về xe của bác chắc có vấn đề khi nói ở Mỹ có các xe châu Âu như BMW, Audi hay Ferrari, Lamborghini. Bác có phân biệt được xe bình dân, xe sang và siêu xe không mà so sánh kiểu đó?
Peugeot, Renault, Volkswagen...là thuộc dạng xe bình dân bên Mỹ đâu có thiếu như Ford, Chevrolet, Dodge... thì mắc gì họ phải nhập để sử dụng? Còn xe sang thì trên thế giới có được mấy hàng ngoài BMW, Audi, Mercedes, Jaguar, Land Rover...nếu không xài xe Đức hay Anh thì xài hãng nào? Còn dẫn thêm siêu xe Ferrari, Lamborghi...nữa mới buồn cười, bên Mỹ chắc không ai chạy siêu xe Bugatti Veyron (của Pháp đấy) chắc. Còn nếu nói Renault không có ở Mỹ hả? Kiến thức bác nên bổ sung thêm đi Nissan & Infiniti nếu tính theo cổ phần là thuộc sở hữu của Renault đấy chạy đầy ở Mỹ, chẳng qua tuỳ thị trường, tuỳ khu vực mà phân phối sản phẩm.
Tôi thấy bác chả có biết nhiều về xe nên bị mấy người bạn tưởng sống ở Pháp, ở Úc là hiểu rõ về công nghệ của họ về nói sao bác nghe dậy. Ở Úc người ta không xài xe Pháp là phải rồi bởi họ sử dụng Hyundai nhiều nhất, còn ở Châu Á thì vẫn là Toyota chiếm đông. Tôi thấy bác kia chả thèm trả lời bác bởi có lẽ họ hiểu trình độ của bác tới đâu nên chả thèm ăn thua làm gì :) Bác nên trang bị đủ kiến thức khi tranh luận thì tốt hơn. Ngành công nghiệp Ô tô ở Châu Âu tuổi đời còn cao hơn căn nhà bác đang ở nữa là mà chê họ, nếu không tốt mà đến giờ vẫn còn tồn tại và được sử dụng sao? (Peugeot & Volkswagen chiếm thị phần nhiều nhất ở Châu Âu đấy trên google cái gì cũng có ráng mà đọc cho bổ sung kiến thức). Bên nước ngoài cái gì mà không đáp ứng đủ tiêu chuẩn là họ khai tử, Maybach là 1 điển hình đó.
 
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
K
Tôi đọc cuộc tranh luận của bác với bác kia thì thấy. Hãng Ý làm gì có hãng nào tên Miser, chỉ có là Maserati. Còn kiến thức cơ bản về xe của bác chắc có vấn đề khi nói ở Mỹ có các xe châu Âu như BMW, Audi hay Ferrari, Lamborghini. Bác có phân biệt được xe bình dân, xe sang và siêu xe không mà so sánh kiểu đó?
Peugeot, Renault, Volkswagen...là thuộc dạng xe bình dân bên Mỹ đâu có thiếu như Ford, Chevrolet, Dodge... thì mắc gì họ phải nhập để sử dụng? Còn xe sang thì trên thế giới có được mấy hàng ngoài BMW, Audi, Mercedes, Jaguar, Land Rover...nếu không xài xe Đức hay Anh thì xài hãng nào? Còn dẫn thêm siêu xe Ferrari, Lamborghi...nữa mới buồn cười, bên Mỹ chắc không ai chạy siêu xe Bugatti Veyron (của Pháp đấy) chắc. Còn nếu nói Renault không có ở Mỹ hả? Kiến thức bác nên bổ sung thêm đi Nissan & Infiniti nếu tính theo cổ phần là thuộc sở hữu của Renault đấy chạy đầy ở Mỹ, chẳng qua tuỳ thị trường, tuỳ khu vực mà phân phối sản phẩm.
Tôi thấy bác chả có biết nhiều về xe nên bị mấy người bạn tưởng sống ở Pháp, ở Úc là hiểu rõ về công nghệ của họ về nói sao bác nghe dậy. Ở Úc người ta không xài xe Pháp là phải rồi bởi họ sử dụng Hyundai nhiều nhất, còn ở Châu Á thì vẫn là Toyota chiếm đông. Tôi thấy bác kia chả thèm trả lời bác bởi có lẽ họ hiểu trình độ của bác tới đâu nên chả thèm ăn thua làm gì :) Bác nên trang bị đủ kiến thức khi tranh luận thì tốt hơn. Ngành công nghiệp Ô tô ở Châu Âu tuổi đời còn cao hơn căn nhà bác đang ở nữa là mà chê họ, nếu không tốt mà đến giờ vẫn còn tồn tại và được sử dụng sao? (Peugeot & Volkswagen chiếm thị phần nhiều nhất ở Châu Âu đấy trên google cái gì cũng có ráng mà đọc cho bổ sung kiến thức). Bên nước ngoài cái gì mà không đáp ứng đủ tiêu chuẩn là họ khai tử, Maybach là 1 điển hình đó.
Kiến thức của bác mới là buồn cười đó bác. Em đang ở Úc nè. Xe Pháp như Renault hay Peugeot quảng cáo trên TV và chạy đầy đường. Tuy nhiên người thân em đã sử dụng một chiếc Renault trước đây nhưng hiện nay đã chuyển sang dùng xe Nhật và khuyên không nên sử dụng vì nói xe Pháp khó sửa và chi phí bảo trì quá cao. Bác muốn xài xe gì thỉ tuỳ bác. Riêng em sẽ không xài. Còn em viết tắt tên hãng xe có gì sai mà bác cũng câu móc?
 
Hạng B1
17/7/15
91
156
33
28
K
Kiến thức của bác mới là buồn cười đó bác. Em đang ở Úc nè. Xe Pháp như Renault hay Peugeot quảng cáo trên TV và chạy đầy đường. Tuy nhiên người thân em đã sử dụng một chiếc Renault trước đây nhưng hiện nay đã chuyển sang dùng xe Nhật và khuyên không nên sử dụng vì nói xe Pháp khó sửa và chi phí bảo trì quá cao. Bác muốn xài xe gì thỉ tuỳ bác. Riêng em sẽ không xài. Còn em viết tắt tên hãng xe có gì sai mà bác cũng câu móc?

Nhà người thân mình sử dụng hay do chính mình sử dụng mà phán? Kiến thức về xe không có xài thấy tốn kém nên cho rằng xe nó không tốt đúng kiểu dân VN cho dù ở khoe là ở Úc, thử sử dụng xe Đức đi rồi so sánh chi phí, nghe người ta khuyên, người ta nói, bla bla (lúc thì nói bạn bè, lúc thì bảo người thân điệp khúc ca vọng cổ của dân chưa bao giờ mua nổi chiếc xe)....không dám sử dụng phán xe nó không tốt. Mấy cái khung gầm, thân vỏ, từng chi tiết con ốc... cả thế kỉ nữa thằng Nhật cũng không đạt đủ độ an toàn như xe châu Âu chứ đừng có cái tư tưởng "ăn chắc mặc bền" vì tiếc tiền rồi kêu xe nó không tốt. Còn vụ hãng xe viết sai Miser mà bảo viết tắt Maserati cãi chày cãi chối thì thôi loại người nông cạn thế so đo cũng dậy cả cái chuyện Renault là hãng mẹ của cái hãng xe Nhật là Nissan chưa chắc biết mà cứ thích ra vẻ.
Bảo kiến thức người khác buồn cười thế có gì nói không đúng thì dẫn chứng và chứng minh đi cho rằng người khác nói sai đi? Đây chỉ biết có đứa phân biệt chưa được xe bình dân hay xe sang và siêu xe vào 1 bài quảng cáo sản phẩm của hãng phán lung tung "xe Pháp không tốt" khi chính nó chưa bao giờ sở hữu nổi chiếc xe, tên hãng siêu xe nổi tiếng thì viết sai xong bảo viết tắt :eek: Miser -> Maserati (kiếm ra nguồn nào trong giới chơi xe viết kiểu đó thử? Viết tắt của họ là Maser). Đúng con "ếch ngồi đáy giếng" mà thích phê phán sản phẩm. Viết ra cho mọi người thấy chứ tranh luận với dân kiểu này tốn thời gian thật.
 
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Nhà người thân mình sử dụng hay do chính mình sử dụng mà phán? Kiến thức về xe không có xài thấy tốn kém nên cho rằng xe nó không tốt đúng kiểu dân VN cho dù ở khoe là ở Úc, thử sử dụng xe Đức đi rồi so sánh chi phí, nghe người ta khuyên, người ta nói, bla bla (lúc thì nói bạn bè, lúc thì bảo người thân điệp khúc ca vọng cổ của dân chưa bao giờ mua nổi chiếc xe)....không dám sử dụng phán xe nó không tốt. Mấy cái khung gầm, thân vỏ, từng chi tiết con ốc... cả thế kỉ nữa thằng Nhật cũng không đạt đủ độ an toàn như xe châu Âu chứ đừng có cái tư tưởng "ăn chắc mặc bền" vì tiếc tiền rồi kêu xe nó không tốt. Còn vụ hãng xe viết sai Miser mà bảo viết tắt Maserati cãi chày cãi chối thì thôi loại người nông cạn thế so đo cũng dậy cả cái chuyện Renault là hãng mẹ của cái hãng xe Nhật là Nissan chưa chắc biết mà cứ thích ra vẻ.
Bảo kiến thức người khác buồn cười thế có gì nói không đúng thì dẫn chứng và chứng minh đi cho rằng người khác nói sai đi? Đây chỉ biết có đứa phân biệt chưa được xe bình dân hay xe sang và siêu xe vào 1 bài quảng cáo sản phẩm của hãng phán lung tung "xe Pháp không tốt" khi chính nó chưa bao giờ sở hữu nổi chiếc xe, tên hãng siêu xe nổi tiếng thì viết sai xong bảo viết tắt :eek: Miser -> Maserati (kiếm ra nguồn nào trong giới chơi xe viết kiểu đó thử? Viết tắt của họ là Maser). Đúng con "ếch ngồi đáy giếng" mà thích phê phán sản phẩm. Viết ra cho mọi người thấy chứ tranh luận với dân kiểu này tốn thời gian thật.
Sở dĩ em viện dẫn xe cao cấp vì có 1 bác đưa vào xe Bugatti trong bài này đó bác.
Dạ em nhà quê. Em đang ngồi dưới đáy giếng bác ơi. Xin lỗi bác nhiều nhé. Bác tha lỗi giúp em được không ạ?
 
Chỉnh sửa cuối: