Trả cái "tỏi hai" đc để vc em về làm láng giềng mợ đi . Đc mợ pm em phát nhéNắngSG nói:Em thích cách suy nghĩ của bác PP, lãnh tiền đền bù phải đầu tư và chịu khó mần ăn thì mới mong khá lên chứ mua xe cộ xe xua cho có với người ta thì ko lâu được. Từ từ rồi sẽ nghĩ ra việc gì đó mà làm thôi bác ạ, mần cái gì đó nhiều khi cũng là cái duyên nữa. Nên bác cứ tìm thì sẽ có ngày tìm ra thôi bác ạ. Khi nào rảnh bác ghé em (alo trước 1 hôm) rồi coi thử em có giúp cho bác vài ý tưởng gì ko nhé.pé pự nói:em lại mong nhà nước xây cầu cho rồi, để em còn nở mày nở mặt với dân sì phố, cứ mang tiếng sì phố mà lại là huyện nghèo hoài. Em vừa được đền bù xong, nghe nói sắp triển khai, cũng mong cho nó triển khai sớm để kiếm chuyện làm như mở quán ăn hay karaoke này nọ, chứ để tiền ăn hoài riết nó hư người ra. Em thấy có mấy người vừa đền bù xong họ mua xe mua cộ cho con khong lo làm ăn mà cứ tiêu xài hoang phí, thế nào cũng có ngày hết.
Em nghĩ bác man01 chỉ mong có cầu để bán đất thôi. Cái miếng của bác man01 lớn quá, chắc chia nhỏ thì khối người mua đó, chứ tình hình vầy, ít có công ty nào bỏ ra số tiền lớn để mua đầu tư.
Mà nếu Nhật chọn Cần Giờ thì chắc chỉ loanh quanh khu bình Khánh thôi, chứ không quy hoạch xuống phía rừng đâu mà lo ô nhiễm hay không ô nhiễm dioxin, trên bình khánh này điện nước máy vô tới từng hộ rồi mà.
Hồi trước, em cũng định mua chỗ bác đó nhưng lúc đó chưa có đủ xèng. Mà sao hay ha, người bên sì phố sao chọn mua được miếng đất quá đẹp, sao bác không mở cái mặt tiền làm photocopy cho trường học hay quán nước chi đó cho học sinh vậy?
Em cỡ tuổi này, chỉ mong sao có được 1 miếng đất như bác, sao còn trẻ mà giàu vậy, trước khi trồng nấm chắc bác làm gì nhiều xèng lắm hả. em nghĩ chăc không phải làm nấm mà bác có thể mua được như vậy
@langtugia88: Chất độc rải xuống rừng ngập nước mà đã gần 40 năm trôi qua thì mưa tẩy sạch đi rồi bác ơi! Năm xưa tổ chức y tế thế giới có đưa ra ý kiến là 25 năm sau (kể từ khi chất độc rải xuống) thì mới hết độc, nhưng sau đó qua thực tế họ rút lại còn 15 năm bác ạ. Ngoài ra giờ dưới đó cũng xài nước máy như trên SG chứ có uống nước giếng đâu nè. Dù sao em cũng thiệt lòng cám ơn bác ạ.
P/s : BC bảo ngày lễ đi thăm "dâu" chả thấy "dâu" đâu