- Tags
- văn hoá giao thông
Đúng là ở mình 2 xe luôn ngu và lì thật.thằng đó nó thù với xe máy anh ơi, topic nào nó cũng lôi xe máy vào chửi cho bằng được)
Trong tình huống này thì xe máy quá liều và quá sai rõ ràng rồi, nhưng tư duy lái xe ở VN thì nói thật cả xe máy lẫn xe hơi lái xe ngu & lỳ thì số lượng nhiều không đếm xuể![]()
Xe 2 bánh luôn nghĩ xe lớn sẽ nhường mình nên cứ len lỏi vào.
Còn xe 4 bánh luôn luôn muốn lấn đường xe 2 bánh.
Cứ xem lúc tai nạn xe nào đang ở phần đường nào là sẽ thấy rõ lỗi thuộc về ai.
Ở Vietnam nên đào tạo lại, lái xe ô tô học trước, không tai nạn trong 3 năm thì cấp bằng xe máy để tụi nó bớt ngu và làm hại người khác.
Thì nhà họ có điều kiện toàn đi xe hơi chứ nhà em vẫn đi xe máy là chủ yếu chứ đường sài gòn xách xe hơi ra đường là thấy oải chưa kể cái nghị định 168 nữa.thằng đó nó thù với xe máy anh ơi, topic nào nó cũng lôi xe máy vào chửi cho bằng được)
Trong tình huống này thì xe máy quá liều và quá sai rõ ràng rồi, nhưng tư duy lái xe ở VN thì nói thật cả xe máy lẫn xe hơi lái xe ngu & lỳ thì số lượng nhiều không đếm xuể![]()