Uống Dr. Thanh đi bác. Hơn thua với bọn đó thì có ích gì.milo_9x nói:mị. hum bửa đi về kiên giang e cũng bị thằng choi choi cúp đầu.mí đụng nó rùi, qua mặt nó còn nhìn lại kên với e, rùi chạy lạn lạn phía trước đầu, e nóng điên người lun, e bóp kèn in ỏi, cầu mong thằng đó ngừng xe lại để xô lô với nó. chứ chạy nhanh vượt nó thì đường nhỏ quá ko đc, phụhuynh ngoi phía sau cản la quá trùi.
Cách đây mấy năm, em chứng kiến ở Cần Thơ, 2B chạy nhanh và lấn hẳn sang lane 4B nguợc chiều, chiếc Zace thắng đứng lại trước khi bị 2B đâm vào. Đầu nguời chạy 2B đập móp cảng trước chiếc Zace (lúc đó chưa có bắt buộc đội nón bảo hiểm).
Vậy mà báo chí đăng tin là "4B không làm chủ được tốc độ" mới ghê.
Vậy mà báo chí đăng tin là "4B không làm chủ được tốc độ" mới ghê.
Đụng đằng trước thì lỗi xe 4B chắc . Trường hợp 2B đụng sau đít thì may ra không có tội.asiantiger nói:Ỉn đang chạy, bỗng nhiên 2B lấn tuyến cúp ngang đầu, Ỉn bất ngời ủn luôn 2B. Hậu quả = tài xế 2B chết giấc. Trường hợp này phải chăng hoàn toàn là do lỗi của 2B? Liệu có lỗi "không làm chủ tốc độ" của tài xế Ỉn không các bác nhỉ? Tình huống này xảy ra rất nhiều trong thành phố.
http://nld.com.vn/2012050...-thieu-nu-bat-tinh.htm