Trời ơi! ổ khóa xài biết chừng nào hư bác ơi. Thôi để đầu óc thanh thản tính cách làm ra tiền hay hơn

Tamagochi nói:Nếu bác chủ thớt mỗi ngày lên xe xuống xe hơn 30 lượt và bác có ý định sử dụng con xe đó hơn 20 năm thì em nghĩ là nên ợ.
Nhân tiện bác cho bọn em biết chỗ bác hay đậu xe luôn nhé![]()
corolla95 nói:Khẹ khẹ em giống bác , bỏ 1 chìa trong xe ( rút ra giấu trong hộc ) 1 remote là vi vu
nếu remote hết pin bất tử, e còn 1 cái sơ cua, gắn chỗ pí mật , chun gầm là móc ra xài
dona nói:Em cảm ơn các bác nhiều lắm lắm. Xe em là FF 1.8 đời 2010. Nhà em bán cà phê (nhà phố) nên tối dẹp bàn ghế chạy xe vào, sáng chạy xe ra để bên lề đường. Đi làm bằng ô tô và xe máy (50:50). Chìa khóa thì cả 2 đều có remote (1 cứng, 1 gập). Khu vực nhà em mới đến ở nói chung là hơi phức tạp. Em làm cầu dẫn chạy vào nhà bằng sắt V4 (hết 1,5 chai) , tối có xích lại nhưng vẫn bị cắt và bay mất...
em hỏi mấy người chung quanh họ bảo khu vực này 1m2 có đến 8 thằng ăn trộm. Em hãi quá ... Lỡ mua nhà rồi làm sao đây... Thôi thì phải biến đau thương thành hành động: Toàn bộ chậu kiểng em đều mua xích về xỏ xâu khóa lại cho chắc ăn (Hôm Tết mới mua 2 chậu cúc 800K , mấy dây đèn trang trí trước nhà cho vui mắt thế mà đêm giao thừa cũng đi theo ông bà luôn). Nhờ vậy mà tạo cho em tính cẩn thận hơn, chứ trước giờ em là rất đại khái qua loa. Qua í kiến của các Bác chắc chìa khóa xe là "bất ly thân" giống như cái "các tút" của mình cho yên tâm.
Vì em thấy cũng có loại chìa khóa <span style=""color: #ff0000;"">"đút vào rút ra" liên tục</span> mà có mòn đâu. Như em đây <span style=""color: #ff0000;"">gần 20 năm</span> thấy vẫn vậy. (em giỡn tí... các Bác đừng giận nghen)![]()
4i nói:Mấy cái <span style=""color: #ff0000;"">chữ màu đỏ [style="color: #000000;"]bên dưới </span>[/style]có thật không Bác? Em cũng > 20 năm mà 1 tuần "tra chìa" không quá 2 lần. Em ngưỡng mộ Bác quá, chỉ em "bí kiếp" đi.
dona nói:Em cảm ơn các bác nhiều lắm lắm. Xe em là FF 1.8 đời 2010. Nhà em bán cà phê (nhà phố) nên tối dẹp bàn ghế chạy xe vào, sáng chạy xe ra để bên lề đường. Đi làm bằng ô tô và xe máy (50:50). Chìa khóa thì cả 2 đều có remote (1 cứng, 1 gập). Khu vực nhà em mới đến ở nói chung là hơi phức tạp. Em làm cầu dẫn chạy vào nhà bằng sắt V4 (hết 1,5 chai) , tối có xích lại nhưng vẫn bị cắt và bay mất...
em hỏi mấy người chung quanh họ bảo khu vực này 1m2 có đến 8 thằng ăn trộm. Em hãi quá ... Lỡ mua nhà rồi làm sao đây... Thôi thì phải biến đau thương thành hành động: Toàn bộ chậu kiểng em đều mua xích về xỏ xâu khóa lại cho chắc ăn (Hôm Tết mới mua 2 chậu cúc 800K , mấy dây đèn trang trí trước nhà cho vui mắt thế mà đêm giao thừa cũng đi theo ông bà luôn). Nhờ vậy mà tạo cho em tính cẩn thận hơn, chứ trước giờ em là rất đại khái qua loa. Qua í kiến của các Bác chắc chìa khóa xe là "bất ly thân" giống như cái "các tút" của mình cho yên tâm.
Vì em thấy cũng có loại chìa khóa <span style=""color: #ff0000;"">"đút vào rút ra" liên tục</span> mà có mòn đâu. Như em đây <span style=""color: #ff0000;"">gần 20 năm</span> thấy vẫn vậy. (em giỡn tí... các Bác đừng giận nghen)![]()
Bác ở khu nào mà "an ninh" thế ?dona nói:Tamagochi nói:Nếu bác chủ thớt mỗi ngày lên xe xuống xe hơn 30 lượt và bác có ý định sử dụng con xe đó hơn 20 năm thì em nghĩ là nên ợ.
Nhân tiện bác cho bọn em biết chỗ bác hay đậu xe luôn nhé![]()
Em cảm ơn các bác nhiều lắm lắm. Xe em là FF 1.8 đời 2010. Nhà em bán cà phê (nhà phố) nên tối dẹp bàn ghế chạy xe vào, sáng chạy xe ra để bên lề đường. Đi làm bằng ô tô và xe máy (50:50). Chìa khóa thì cả 2 đều có remote (1 cứng, 1 gập). Khu vực nhà em mới đến ở nói chung là hơi phức tạp. Em làm cầu dẫn chạy vào nhà bằng sắt V4 (hết 1,5 chai) , tối có xích lại nhưng vẫn bị cắt và bay mất...
em hỏi mấy người chung quanh họ bảo khu vực này 1m2 có đến 8 thằng ăn trộm. Em hãi quá ... Lỡ mua nhà rồi làm sao đây... Thôi thì phải biến đau thương thành hành động: Toàn bộ chậu kiểng em đều mua xích về xỏ xâu khóa lại cho chắc ăn (Hôm Tết mới mua 2 chậu cúc 800K , mấy dây đèn trang trí trước nhà cho vui mắt thế mà đêm giao thừa cũng đi theo ông bà luôn). Nhờ vậy mà tạo cho em tính cẩn thận hơn, chứ trước giờ em là rất đại khái qua loa. Qua í kiến của các Bác chắc chìa khóa xe là "bất ly thân" giống như cái "các tút" của mình cho yên tâm.
Vì em thấy cũng có loại chìa khóa "đút vào rút ra" liên tục mà có mòn đâu. Như em đây gần 20 năm thấy vẫn vậy. (em giỡn tí... các Bác đừng giận nghen)![]()