Like mợ tài.mợ tài nói:đừng buồn bác ạ, không dùng vốn vay thì cũng chẳng sao. bđs đâu phải chỉ là mì ăn liền nên thời gian đầu tư dài âu cũng là bình thường thui! về đường dài thì vưỡn ổn chán!Mr Fil nói:Không hẳn là cái Sân bay chết tiệt ấy mà vì Trung tâm hành chính của Đồng Nai sẽ chuyển về đấy.newbee nói:Em không mua bán đất nên không rành lắm nhưng không hiểu sao ở VN người ta lại đua nhau ra sân bay làm gì nhỉ, gần sân bay thì xa thành phố, lại gần chỗ máy bay lên xuống nên sẽ dễ bị ô nhiếm tiếng ồn. Ở các sân bay lớn có khu dân cư nào gần sân bay đâu?
Thứ nữa là vì nó nằm khoảng giữa Vũng Tàu và Tp/HCM cách có 40Km nên cũng tiện. Mình mua Thung Lũng Xanh bởi vì nó nằm sát hàng rào KCN Long Thành và lý do như trên.
vị trí của bác chọn cũng không tệ đâu thì lo gì chứ!
còn cái sân bay kia thì chắc chắn là có thật đấy bác ạ, nó không phải xây bằng vốn của xứ ta nên cũng chẳng đến nỗi như mấy bác ở đây mạt sát đâu,
nghe hơi nồi chõ, trước khi châu âu khủng hoảng, sân bay này được phân làm 4 gói thầu và 4 cty lớn của châu âu đã giành nhau quyết liệt, và còn đề nghị không chia nhỏ việc xây dựng ra như thế... bác chiếu cố đợi cho bọn eu nó dàn xếp với nhau một thời gian cho qua khủng hoảng nữa vậy!
cũng vì việc xây cái lá khoai môn này, môt quan chức cao cấp của ngành hàng không đã về tham gia bộ sậu của tỉnh ĐN trước đây, bác có nghe nói không?!
Bác nào muốn đầu tư thì đầu tư, không muốn đầu tư vì lý do không thích thì cứ không đầu tư. Ý kiến là của bản thân mấy bác mà. Mà mình thấy, có 2 lớp khách hàng như sau:
Lớp khách hàng vip: biết rất nhiều mà im lặng không nói gì. Hợp thì quất, ko nói nhiều.
Lớp khách hàng bình thường: là nói nhiều cho sướng miệng mà ko dàm quất =)) =)) vì chủ yếu là chém gió và không đủ can đảm quyết định
Hehe, giới thiệu mấy bác dự ớn mặt tiền đường 32m ( Hương Lộ 12 ) nối TP Nhơn Trạch và Sân bay QT Long Thanh nhé