Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Hên xui thôi bác ơi. Nhưng chắc không đến nỗi nào đâu bác. Cách đây 8 năm, em cũng liều như bác, ky cóp được hơn trăm triệu, mua lại căn tái định cư, mỗi tháng trả góp thêm 1,2 chỉ vàng. Cầm cái giấy uỷ quyền mà run thấy bà luôn. Dọn tới ở thấy ai cũng như mình cả. Được cái lúc đó 1,2 chỉ vàng cũng cở 7,8 trăm ngàn, giống như đi thuê nhà mà có được chổ ở ổn định. Đùng cái vàng lên ào ào, cả chung cư chẳng ai góp nữa. Cuối cùng phải quy ra giá vàng thời điểm đó để góp, cũng nhiêu khê lắm. Giờ thì cũng cầm được sổ rồi.hoang0681 nói:Chào các bác !
Vừa rồi có ông kia làm bên môi giới bds có giới thiệu mua căn hộ tái định cư. Em thấy giá khá mềm nhưng thủ tục pháp lý khá rườm rà nên đang lăn tăn.
Theo như ông giới thiệu thì có 1 căn cc 72m2 trên q12, trả trước 300tr còn 480tr trả dần trong vòng 10 năm lãi suất chỉ 3%/năm , tính ra mỗi tháng chỉ phải trả hơn 4tr hơn tiền em đang thuê nhà 1 chút (3tr/tháng).
Đặc điểm của loại căn hộ này là nhà nước không cho mua bán khi chưa trả hết nợ (10 năm) nên khi mua bán thì mình chỉ ký hợp đồng đặt cọc (do một văn phòng thừa phát lại chứng nhận), khi chủ nhà được cấp sổ hồng thì họ sẽ sang tên cho mình (cũng phải hơn 10 năm sau, hên xui wá ).
Khả năng tài chính em eo hẹp nên thấy giá vậy cũng ham, nhưng mà đang lăn tăn về thủ tục pháp lý, nhờ các bác trên này có kinh nghiệm cho ý kiến.
Cảm ơn các bác nhiều !