Hix, thế thì đúng là "bằng nhau"Thì hiện tại phí trước bạ của bác nếu ở SG là 10%, HN là 12% qua năm thích thì nó nhích lên lại 15-20% như những năm trước thôi, chưa kể còn nhiều loại phí khác, thuế khác hứng lên là nó thay đổi (người dân bộ có ý kiến như xã hội dân chủ chắc).
Vd: phí biển số của SG lúc trước là 2 triệu, bây giờ lên 11 triệu, tương lai nó có lên 20tr thì mua xe bác cũng phải trả...chưa kể nhiều thứ khác như chưa gì xăng đã tăng, phí cầu đường thích thì tăng, phí đăng kiểm buồn buồn cứ tăng, xe mới đăng kiểm thường 2,5 năm/lần thích thì hạ xuống 1,5 năm/lần...bla bla (đến giáo viên dạy học nó còn đưa đi tiếp khách được và bảo rằng đó là nét văn hóa cần phát huy thì nó muốn làm đíu gì chả được ). Thằng Nu nào mà bảo cứ đợi đến năm 20xx hay năm 2xxx mua xe giá sẽ rẻ thì cứ hỏi nó lúc đó nên gọi đất nước này là "VN hay TQ" hay "VN đã trả hết nợ công rồi hả"
Thôi e chuẩn bị về lôi con xe cỏ ra rửa đây ạ, may là mua xe rồi hị hị