Còn em thì ước gì 1 quý có 1 tháng cô hồn như tháng 7 để em tha hồ mua sắm được giá tốt ạ,..thế nên lại Trời cho mấy người tin vào mấy cái điều tào lao thật nhiều vào,..ka,ka
Em cũng chẳng phải thành đạt gì nhưng em cực kỳ ghét mấy cái điều mê tín mù quáng đó,..chắc nhờ vậy nên được Trời thương nên hiện tại cơ bản csống cũng tạm ổn ( 1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh, 5 châu, con cho học quốc tế, ka, ka),..hổng biết mình có phải bị chết sớm không ta?
Em đi đường thì nếu trúng ngày mùng 5, 14, 23 thì em vẫn đi và thấy sướng hơn ngày bình thường vì đường xá có vẻ thông thoáng hơn nhất là vào dịp lễ, tết,..
Mua bđs, nhà cửa, xe hơi thì nếu đúng dịp mình cần, giá lại tốt dại gì ko mua?
Em nghĩ ở đời mình sống sao cho phải đạo (hiếu, lễ với Ông/Bà/Cha/Mẹ), bản thân phải ko ngừng rèn luyện nhân cách, học hỏi, sống có ích cho xã hội, ko làm việc phạm pháp, làm tấm gương tốt cho con, sống nhân hậu, chan hòa, tấm lòng bác ái, tiền làm ra tiêu xài hợp lý, dùng ko hết thì làm việc thiện nguyện,..thì cứ kê cao gối ngủ,..chờ ngày Diêm Vương gọi tên để bắt đầu 1 chu kỳ mới,..vậy thôi!