Chủ đề tương tự
1wd nói:Không nhiều người có bằng lái 2 bánh mà thuộc hết biển hiệu đâu .
asiantiger nói:Hầu như lần nào đi từ quần 4 sang quận 1 trên cầu Calmet mình đều cảm thấy khó chịu với mấy chú đi 2B. Hình như các bố cháu mua bằng thì phải, chả biết gì về luật giao thông, đã vậy còn nhìn mình như ra vẻ mình đi ẩu. Số là thế này :
Trên cầu Calmet, đoạn cuối chận cầu phía quận 1 có chia làm 3 làn với mũi tên vẽ xuống đường chỉ hướng di chuyển: ngoài cùng trái thì rẽ trái, ở giữa thì đi thẳng, ngoài cùng phải thì rẽ phải. Mình chạy 4B khi bắt đầu tới đoạn cuối cầu này thì xi nhan chuyển sang làn ngoài cùng bên phải để chuẩn bị rẽ phái. Vì cầu đã hẹp nay lại chia làm 3 làn nên mỗi làn cũng rất hẹp. Mấy lần mình dừng để rẽ phải vì chừa bên phải hơi nhiều nhưng cũng không rộng lắm (dù bánh bên tài đã gần sát vạch phân làn bên trái) nên mấy chú 2B lách lên d0ụng gương ầm ầm. Bực mình cho nên mấy lần sau mình dừng chờ đèn rẽ phải bao giờ cũng lấy sát lề bên phải. Vậy là mấy chú 2B thay vì cũng phải dừng sau xe mình đợi đèn xanh cùng di chuyển thì cứ muốn lấn lên đầu, nhưng không qua được nên cứ chỉ chỏ, thậm chí lầu bầu chửi thề. Mình mặc kệ 1 không chấp mấy thằng không bít luật ! Có lần 1 thằng cha mặc đồ trật tự đô thị phường cũng bị vậy liền nhìn mình kiểu hù dọa. Mình trừng mắt lại, sẵn sàng nếu hắn gây sự mình sẽ cho nó một bài học. Rất may, chú ta cúp đuôi đi luôn. Các bác nào hay đi đoạn này xem thử nhé.
congtu_love nói:chuyện thuờng ngày ở huyện, ngay cả mấy thằng xxx cũng có biết luật đây bác.
chuẩn o cần chỉnh!!baogia nói:4b còn "bao lý thuyết" nữa .... Trách 2B làm gì bác ui
à,đi đường ở VN bi giờ là bị mấy bác 2B tỏ vẽ này nọ đòi gây sự kg à bác ơi.đôi khi mình bị quẹt trầy chút ít cũng bỏ qua đi luôn chứ ngừng xe lại kẹt rồi làm sao mà bắt được chú xe 2B kia.đôi khi luật VN lại ưu tiên cho xe nhỏ kg à.
5 anh em ta mang 5 cái tên....đến khi bomb rơi tăng lên 5 mộ bia nữa!
5 anh em ta mang 5 cái tên....đến khi bomb rơi tăng lên 5 mộ bia nữa!
Đa số 2B không nhớ nỗi Luật và ít quan tâm vì không phải canh Biển báo + lane làn như 4B mình các pác ạh. Điển hình là bạn em (trình độ ĐH ) đi đương hỏi em (Biển cấm quẹo trái ) Biển đó là biển gì, trong đô thị có đoạn cám bảng Giới hạn tốc đô 50 thi nói là (xe 2B ) đi được 50 do cho chạy tới 50km/h mà
Chính xác. 2B hầu như rất mù luật giao thông, chỉ đi theo thói quen hoặc biết nhưng không tuân theo ( 1phần cũng sợ người khác bảo mình khùng nếu tuân theo luật
)
2B cũng không biết mức độ nguy hiểm chết người ra sao, cứ tưởng lái 4b cũng như lái 2B; tưởng như lái xe tải, xe ben, xe container cao to đùng, tầm nhìn hạn chế ...dễ như lái xe 2B. Chính vì vây 2B cứ vô tư cập hông, bám đít, xẹt qua xẹt lại trước đầu 4B, xe tải, xe ben mà không biết thần chết đang rình.
2B nào phạm luật nhiều lần cứ phạt buộc họ bỏ tiền túi ra học lái 4B, chắc chắn sau khi có bằng 4B, họ sẽ đi 2B đàng hòang hơn nhiều.

2B cũng không biết mức độ nguy hiểm chết người ra sao, cứ tưởng lái 4b cũng như lái 2B; tưởng như lái xe tải, xe ben, xe container cao to đùng, tầm nhìn hạn chế ...dễ như lái xe 2B. Chính vì vây 2B cứ vô tư cập hông, bám đít, xẹt qua xẹt lại trước đầu 4B, xe tải, xe ben mà không biết thần chết đang rình.
2B nào phạm luật nhiều lần cứ phạt buộc họ bỏ tiền túi ra học lái 4B, chắc chắn sau khi có bằng 4B, họ sẽ đi 2B đàng hòang hơn nhiều.
Last edited by a moderator: