Thảo Luận Chung Cọ quẹt chút chơi

Hạng D
29/11/04
1.821
16.063
113
Hôm rồi em bị kẹt xe ở Lê Duẩn - Đnh Tiên Hoàng. Có 1 bác BMW 325 lấn tuốt bên trái ngược chiều để chen qua ngã 4 (hèn gì dân chúng ghét 4B cũng phải). Thế là 4-5 chiếc 2B kéo theo đuôi chiếc BMW nọ. Nhưng tới ngã 4 tình hình càng trầm trọng , thế là bác BMW bị lực lượng áo xanh đuổi phải de ngược lại (nếu không thì đứng tới sáng mai luôn không ai đi được). Thế là bác ấy de y như trong sân nhà. De rào rào 20 m , ủi vào mấy chiếc 2B phía sau. MẤy chiếc 2B đó thấy vậy vừa bấm còi, vừa la làng, vừa ... chống chân de theo. Nhưng cuối cùng có 1 chị kia de không nổi nữa bị chiếc BMW cụng boong vào đầu xe. Xui sao ngang bên hông xe em. chị ấy ngãy vào xe em làm trầy 1 đường, móp lỏm bỏm mấy chỗ. Nhưng do kẹt xe nên em thôi, bỏ qua chứ không là em ra phang cho cái thằng BMW đó mấy gậy. Mà thằng BMW đó cũng mất dạy, thấy de trúng xe người ta xong nó rồ ga len lỏi vọt luôn.
 
Hạng B2
25/6/11
288
8
0
49
Tuần rồi em đang đi trên đường Lý Thái Tổ đoạn gần đấn Ng.Đ.Chiểu thì "Bụp" mộ cái, em dòm kiếng hậu thì thấy một Bác xe 2B đang lui xe và... chạy mất .. em không kịp nhìn mặt và biển số nữa... thế là em chạy tiếp và cứ đau cho cái mông cảu em nó... nhưng mà cũng may là chỉ bị dính tí xíu thôi .. rữa xe là xong. Hú..vía
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
tatdatpro nói:
Tuần rồi em đang đi trên đường Lý Thái Tổ đoạn gần đấn Ng.Đ.Chiểu thì "Bụp" mộ cái, em dòm kiếng hậu thì thấy một Bác xe 2B đang lui xe và... chạy mất .. em không kịp nhìn mặt và biển số nữa... thế là em chạy tiếp và cứ đau cho cái mông cảu em nó... nhưng mà cũng may là chỉ bị dính tí xíu thôi .. rữa xe là xong. Hú..vía
Thông cảm cho người đi 2B đi, ai lại ăn thua đủ với người nghèo (si nghĩ là, đi 4B - giàu có, đi 2B = nghèo). mặc dù 4B còm của em có thể ko bằng 2B xịn của người.
 
Hạng D
25/8/08
1.102
1.017
113
Mấy bác nói em mới nhớ lần em đi VT qua khúc rừng cao su trong Nhơn Trạch. Trời mưa tầm tả, tầm nhìn hạn chế. Em đang đi cũng khá là chậm khoảng 40-50 thôi thì ngay đầu khúc cua thì có 1 xe máy đang dừng để mặc áo mưa trong lề. Em đã cẩn thận bóp kèn từ xa, giảm tốc, tránh xa nó ra. Thế mà xe em vừa tới thì nó lao ra ngay đầu xe của em. Cũng may là em có cẩn thận đã đánh lái tráh đươc nó. Thế mà các bác tin không nó chạy theo chửi em. Còn đòi đâm đòi chém đủ thứ. Mà cái thứ ngu thì chửi cũng ngu chạy bên phụ mà chửi. Em tức quá ép nó thẳng xuống lề. Em chẳng biết là nó có bị gì không nhưng em an toàn về tới SG. Các bác thấy em làm vậy có ác lắm không?
 
TDC confirmed
Hạng B2
29/4/09
336
3
18
49
HCM
Có 2 dạng xe 2B, cọ quẹt và ăn vạ or chạy mất dép, Bác sẽ gặp dài dài
 
Hạng D
13/1/11
1.235
44
48
14
khanhhung nói:
Mấy bác nói em mới nhớ lần em đi VT qua khúc rừng cao su trong Nhơn Trạch. Trời mưa tầm tả, tầm nhìn hạn chế. Em đang đi cũng khá là chậm khoảng 40-50 thôi thì ngay đầu khúc cua thì có 1 xe máy đang dừng để mặc áo mưa trong lề. Em đã cẩn thận bóp kèn từ xa, giảm tốc, tránh xa nó ra. Thế mà xe em vừa tới thì nó lao ra ngay đầu xe của em. Cũng may là em có cẩn thận đã đánh lái tráh đươc nó. Thế mà các bác tin không nó chạy theo chửi em. Còn đòi đâm đòi chém đủ thứ. Mà cái thứ ngu thì chửi cũng ngu chạy bên phụ mà chửi. Em tức quá ép nó thẳng xuống lề. Em chẳng biết là nó có bị gì không nhưng em an toàn về tới SG. Các bác <span style=""color: #0000ff;"">thấy em làm vậy có ác lắm không</span>?
Bác ác như Tê giác, phải em em ép nó xuống lề xong dừng lại cho nó mấy cái dép vô mồm vì cái tội lèm bèm
bash.gif
. Nói vui chứ khi lái xe hơi, thỉnh thỏang nghe xe máy nó chửi thì cũng bực... nhưng vẫn phải nhịn.
 
Hạng D
13/8/10
1.776
121
63
FFC
TDC nói:
Có 2 dạng xe 2B, cọ quẹt và ăn vạ or chạy mất dép, Bác sẽ gặp dài dài

Quá chuẩn, em thường gặp dạng thứ 2 hơn.
Chia buồn cùng bác chủ, cũng may người ta quẹt mình chứ mình mà vô tình quẹt người ta thì không biết sự việc sẽ đi về đâu
 
Hạng B1
9/10/04
72
0
6
VnPro
khanhhung nói:
Mấy bác nói em mới nhớ lần em đi VT qua khúc rừng cao su trong Nhơn Trạch. Trời mưa tầm tả, tầm nhìn hạn chế. Em đang đi cũng khá là chậm khoảng 40-50 thôi thì ngay đầu khúc cua thì có 1 xe máy đang dừng để mặc áo mưa trong lề. Em đã cẩn thận bóp kèn từ xa, giảm tốc, tránh xa nó ra. Thế mà xe em vừa tới thì nó lao ra ngay đầu xe của em. Cũng may là em có cẩn thận đã đánh lái tráh đươc nó. Thế mà các bác tin không nó chạy theo chửi em. Còn đòi đâm đòi chém đủ thứ. Mà cái thứ ngu thì chửi cũng ngu chạy bên phụ mà chửi. Em tức quá ép nó thẳng xuống lề. Em chẳng biết là nó có bị gì không nhưng em an toàn về tới SG. Các bác thấy em làm vậy có ác lắm không?

Lần sau ráng nhịn nhục bỏ đi luôn nha khanhhung.

Nhiều khi có một member khác vào OS forum than "hôm qua em chạy 2B đoạn qua khúc rừng cao su Nhơn trạch bị một thằng 4B ép em văng xuống lề. May mà em chạy theo kịp chửi nó xối xả...".
 
Tập Lái
30/5/11
13
26
23
55
dangquangminh nói:
khanhhung nói:
Mấy bác nói em mới nhớ lần em đi VT qua khúc rừng cao su trong Nhơn Trạch. Trời mưa tầm tả, tầm nhìn hạn chế. Em đang đi cũng khá là chậm khoảng 40-50 thôi thì ngay đầu khúc cua thì có 1 xe máy đang dừng để mặc áo mưa trong lề. Em đã cẩn thận bóp kèn từ xa, giảm tốc, tránh xa nó ra. Thế mà xe em vừa tới thì nó lao ra ngay đầu xe của em. Cũng may là em có cẩn thận đã đánh lái tráh đươc nó. Thế mà các bác tin không nó chạy theo chửi em. Còn đòi đâm đòi chém đủ thứ. Mà cái thứ ngu thì chửi cũng ngu chạy bên phụ mà chửi. Em tức quá ép nó thẳng xuống lề. Em chẳng biết là nó có bị gì không nhưng em an toàn về tới SG. Các bác thấy em làm vậy có ác lắm không?

Lần sau ráng nhịn nhục bỏ đi luôn nha khanhhung.

Nhiều khi có một member khác vào OS forum than "hôm qua em chạy 2B đoạn qua khúc rừng cao su Nhơn trạch bị một thằng 4B ép em văng xuống lề. May mà em chạy theo kịp chửi nó xối xả...".
Theo em thì các bác trong OS chắc kg chạy ẩu như thằng 2 bánh đó đâu
080402cool_prv.gif

Gặp em là em xuống múc thằng đó liền .
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.308
113
Có mấy cách nếu gặp phải trường hợp này:
  1. Giải quyết bằng tiền 5 phút đi ngay.
  2. Vì trường hợp này mình đúng nên xuống xe nói abc gì đó cho bác xe ôm biết nhất quyết không đưa tiền. Cách này giải quyết lâu hơn có khi gặp người quá tham thì mệt, thậm chí bị dọa kêu xxx tới mệt hơn nữa.
  3. Nghĩ mình đúng 100% xuống xe nhất quyết bắt đền & gọi xxx tới luôn. Cách này không biết mấy ngày mới xong.
Vì thế bác này ném đá em cũng đáng lắm

dimi nói:
không phải người đi xe nhỏ sai, mà suy nghỉ chung là vậy. đã ăn sâu rồi. ngay cả bác củng đưa tiền thì biết câu trả lời rồi đó

Biết là làm vậy tạo thói quen xe nhỏ đc đền xe lớn chi tiền nhưng ... hic... nếu bị lần nữa y chang chắc em cũng làm cách 1, bởi vậy mới thấy buồn.