Bác đi rồi kể em nghe đi, em khỏi mất thời gian điLên thăm sẽ được kể sự tích này đấy - một câu chuyện tình yêu !
Đi để cảm nhận thực sự chứ. Không kể đâu !Bác đi rồi kể em nghe đi, em khỏi mất thời gian đi![]()

Ngắm Nha trang từ Skylight 360 Havana (T.45) :






Attachments
-
85,6 KB Đọc: 15
-
109,9 KB Đọc: 12
-
115,1 KB Đọc: 13
-
82,3 KB Đọc: 17
-
76,3 KB Đọc: 15
-
64,1 KB Đọc: 11
-
91 KB Đọc: 15
-
107,3 KB Đọc: 12
-
105 KB Đọc: 14
-
46,8 KB Đọc: 11
Chỉnh sửa cuối:
vô đây tầm 12h trưa có mấy anh đi bắt tôm sắt tươi rói, làm 1 thùng đem về sg nha bác