đường vừa xấu và trơn do đất đỏ nữa, mùa mưa đất trên đồi đổ xuống đường rất trơn, các bác chạy chậm cho an toàn!!
Mai em từ Con Tum về lại Sài Gòn bằng con đường 14, sẳn tiện ghé cầu Serepok thắp nén nhang cho các nạn nhân xấu số, nghe bác chủ mô tả làm nản lòng tay lái đường dài luôn rầu.
kevinhuynh99999 nói:Bác đi đường Đạ Teh ah, đến gia nghĩa luôn, đỡ được đoạn dài.
Đi hướng này có xa hơn nhiều không bác? Hôm trước em đi đường 14, xuýt nữa bị 1 chiếc 54 chỗ lụi luôn rồi, đường đang làm, chỉ đi được 1 làn, bên kia gờ cao, vậy mà thằng xe khách nó cứ nhằm em mà phi ầm ầm, may mà leo lên kịp trên gờ cao...
Em post lại link vnexpress:
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/05/ac-mong-khi-di-tren-quoc-lo-14/
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/05/ac-mong-khi-di-tren-quoc-lo-14/
Xa hơn khoảng 50 km đó bác, nhưng tránh được 4-5 trạm thu phí và nnguyên đoạn đường xấu khúc qua Bù Đăng, nhưng bác nên đi ban ngày thôi nhé:RedBlade nói:kevinhuynh99999 nói:Bác đi đường Đạ Teh ah, đến gia nghĩa luôn, đỡ được đoạn dài.
Đi hướng này có xa hơn nhiều không bác? Hôm trước em đi đường 14, xuýt nữa bị 1 chiếc 54 chỗ lụi luôn rồi, đường đang làm, chỉ đi được 1 làn, bên kia gờ cao, vậy mà thằng xe khách nó cứ nhằm em mà phi ầm ầm, may mà leo lên kịp trên gờ cao...
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=4118715
Đường rất êm + đẹp.