Ngay TT Mađagui (hướng về Bảo Lộc) quẹo trái đi Đạ Tẻh bác.Gái Nhảy nói:ok bac yeu,vi tuan sau e moi co chuyen ,ban e noi di toi bao loc qua quoc lo 27 gi do la toi thanh pho buon ma thuat,con bac noi dg da teh QL20 qua khoi madagui hoi ng ta moi queo hay queo truoc khi toi madagui thanksPinga nói:QL 20 đường đi Đà Lạt tới Mađagui quẹo trái vào Đạ Tẻh, hỏi đường đi đèo Lộc Bắc qua Qhảng Khê, ....., nói chung bác xem KỸ thớt của em sẽ đi được.Gái Nhảy nói:Các bác nói đi đg đạ tẻh nằm ở đg nào xin chỉ giáo thanks
Lưu ý bác là tới thời điểm này Gu gồ map chưa cập nhật đường này, wiki map hình như có ... mờ mờ.
Nếu cần cụ thể hơn bác cứ PM cho em.
Bác sẽ không hối tiếc khi đi đường này vào thời điềm này,
QL 14 mùa mưa nước che lắp các ổ voi rất nguy hiểm, em chân tình đó bác.
Bác đừng đi QL 27 xa hơn nhiều mà đường chưa chắc tốt.
Bác xem link của em bài số 10 thớt này thiệt kỹ + Google + Google Map kết hợp chắc chắn bác sẽ đi được.
Chúc bác vui cùng cung đường mới.
Em đang trên đường BMT về SG, định đi thử con đường các bác hướng dẫn ở trên để về Đạ Tẻh Madagui, nhưng khi đến Gia Nghĩa thì trời mưa lâm râm, phần thì sợ trời tối,không dám mạo hiểm nên cắn răng đi theo con đường QL14 cũ, vài tấm ảnh cho thêm sống động
Dằn bụng trước khi bước vào chặng đường đâu khổ bằng món Nem Nướng Thanh Vân (20 Lý Thường Kiệt ,TP BMT)
Cầu Serepock hôm nay có thêm tấm bảng là "cấm không được đốt nhang và tụ tập trên cầu"
Ao trâu giữa đường
Mặt đường bị băm nát
Sẽ nuôi hy vọng tiếp tục đi thử cung đường mới mà mấy bác đã giới thiệu,Tks
Dằn bụng trước khi bước vào chặng đường đâu khổ bằng món Nem Nướng Thanh Vân (20 Lý Thường Kiệt ,TP BMT)

Cầu Serepock hôm nay có thêm tấm bảng là "cấm không được đốt nhang và tụ tập trên cầu"


Ao trâu giữa đường

Mặt đường bị băm nát





Sẽ nuôi hy vọng tiếp tục đi thử cung đường mới mà mấy bác đã giới thiệu,Tks
Em mới đi Măng Đen- Kontum về hôm sáng thứ 2 mới hiểu tại sao các khu nghỉ dưỡng trên Măng Đen vắng tanh, lạnh ngắt. Đường vừa nhỏ, vừa xấu, toàn ổ voi hoặc ổ khủng long chứ ko phải ổ gà. Về tới nhà mừng hết lớn luôn.
hình bác hunguyen post lên nhìn ghê quá, e thật sự thấy sợ rồi đó, qua mấy cái ổ đó ko chắc thì phải xuốg lấy cây chọc thử thôi chứ ko là lọt hố, ghê quá