Tưởng bác sử dụng sắt thép gài chốt khóa các thứ dễ bị bẻ.
Ai dè bác lại bày ra thêm để chủ xe thêm lo ! [:O]
Nhưng trước hết, nếu bác đã gắn những thứ mà bác nói thì phải công nhận bác rất... can đảm
, bác là một người giàu sáng tạo và cái quan trọng là dám nghĩ và dám làm (nhiều người rất lắm ý tưởng tư vấn cho kẻ khác, nhưng mình chưa bao giờ biến nó thành hiện thực).
Tuy vậy, hệ thống bác trình bày có vẻ phức tạp, thiếu khả thi:
1- Đậu xe phải trong vùng có Wifi (cái này hơi bị phức tạp òi nha, vì nhiều thứ liên quan đến vùng phủ sóng, lỗi mạng,...)
2- Thằng bẻ gương nó rất tinh mắt nhé (kiếm cơm mà!). Nó mà tia được cái camera là nó "xơi" trước.
3- Còn không thì nó có sợ gì mà không "làm thịt" xe bác, ngay cả chủ xe truy đuổi chụp lại được hình nó, đem rửa, đến công an địa phương trình làm đơn báo với bao nhiêu thủ tục hành chính lằng nhằng, thì theo các bác thì các "ông" xxx này sẽ xử lý ra sao thì chắc ai cũng hỉu...
... về nhân thân của kẻ cắp, lưu trú địa phương nào (chẳng nhẽ nó bẻ gương xe đậu trước nhà nó?)... vv..vv ...
4-...
Vài lời gọi là ném đá...
Tiện đây xin gửi vài lời: lúc này cháu thấy nhiều xe bị bẻ đồ quá!!! Ra đường thỉnh thoảng lại thấy 1 em bị mất tai, mất nẹp chỉ...
Nhà em cũng có người bị nó cạy nẹp chỉ 2 bên sườn đến độ muốn lủng tole luôn đó!!! Đúng là lũ mất dạy...
, lấy được hay khg được thì nó cũng phá xe mình... 
...Từ ngày ông nhà nước tha tù trước thời hạn hơn 10.000 phạm nhân đây mà...
Vài lời gọi là bình lựng...
Ai dè bác lại bày ra thêm để chủ xe thêm lo ! [:O]
Nhưng trước hết, nếu bác đã gắn những thứ mà bác nói thì phải công nhận bác rất... can đảm
Tuy vậy, hệ thống bác trình bày có vẻ phức tạp, thiếu khả thi:
1- Đậu xe phải trong vùng có Wifi (cái này hơi bị phức tạp òi nha, vì nhiều thứ liên quan đến vùng phủ sóng, lỗi mạng,...)
2- Thằng bẻ gương nó rất tinh mắt nhé (kiếm cơm mà!). Nó mà tia được cái camera là nó "xơi" trước.
3- Còn không thì nó có sợ gì mà không "làm thịt" xe bác, ngay cả chủ xe truy đuổi chụp lại được hình nó, đem rửa, đến công an địa phương trình làm đơn báo với bao nhiêu thủ tục hành chính lằng nhằng, thì theo các bác thì các "ông" xxx này sẽ xử lý ra sao thì chắc ai cũng hỉu...

4-...
Vài lời gọi là ném đá...
Tiện đây xin gửi vài lời: lúc này cháu thấy nhiều xe bị bẻ đồ quá!!! Ra đường thỉnh thoảng lại thấy 1 em bị mất tai, mất nẹp chỉ...
Nhà em cũng có người bị nó cạy nẹp chỉ 2 bên sườn đến độ muốn lủng tole luôn đó!!! Đúng là lũ mất dạy...

...Từ ngày ông nhà nước tha tù trước thời hạn hơn 10.000 phạm nhân đây mà...
Vài lời gọi là bình lựng...
Dù sao em cũng cảm ơn chủ thớt vì đã có sáng kiến đưa công nghệ vào phục vụ đời sống ,nhưng theo em là không khả thi ,quả phát minh sáng chế thì đạt nhưng ứng dụng thì không đạt . Đọc thớt này có nhiều ý kiến đóng góp hay , Gợi ý bác triển khai thêm 3 cách :
- Luôn mang theo vỏ bọc xe ,cứ đỗ lại nơi cảm thấy không yên tâm là lấy ra bọc lại ( có thể cắt bớt vỏ bọc để chỉ bọc 2 cái tai là chính )
- Chế ra hệ thống tự động phát hiện người cầm vào đèn chiếu hậu thì lập tức xù lông nhím ra ,ngay tại chỗ nó hay cầm để bẻ ( có thể là đinh hoặc thủy tinh nhọn ) đến khi chủ xe điều khiển thì mới thụt vào ,cái này có khi nó thấy là nó ngán .
- Theo ý tưởng của vài bác làm sao nó thấy là né thì em nghĩ Bác suy nghĩ hệ thống tự xì khí metal hoặc hơi cay khi phát hiện có người sờ vào gương chiếu hậu . Quả này cho nó ngộ độc tại chỗ lun nghe bác
- Luôn mang theo vỏ bọc xe ,cứ đỗ lại nơi cảm thấy không yên tâm là lấy ra bọc lại ( có thể cắt bớt vỏ bọc để chỉ bọc 2 cái tai là chính )
- Chế ra hệ thống tự động phát hiện người cầm vào đèn chiếu hậu thì lập tức xù lông nhím ra ,ngay tại chỗ nó hay cầm để bẻ ( có thể là đinh hoặc thủy tinh nhọn ) đến khi chủ xe điều khiển thì mới thụt vào ,cái này có khi nó thấy là nó ngán .
- Theo ý tưởng của vài bác làm sao nó thấy là né thì em nghĩ Bác suy nghĩ hệ thống tự xì khí metal hoặc hơi cay khi phát hiện có người sờ vào gương chiếu hậu . Quả này cho nó ngộ độc tại chỗ lun nghe bác


Theo ngu ý của em thì thế này: Thông thường khi đậu xe ngoài đường thì chúng ta vẫn cho đèn chiếu hậu cụp vào, đúng ko!? Vậy thì sao ko chế cái cảm biến để khi bọn trộm kiếng đụng vào bẻ kiếng sẽ hú alarm chống trộm. Trong trường hợp bình thường thì chủ xe bấm remote mở cửa, chế độ alarm chống bẻ kiếng tự động ngắt.
Về vấn đề thiết kế, kĩ thuật là khả thi (cảm biến, chip, mạch....thì dân đtử làm ngon lành)
Em thấy bác EscXLS làm được vụ này nà.
Về vấn đề thiết kế, kĩ thuật là khả thi (cảm biến, chip, mạch....thì dân đtử làm ngon lành)
Em thấy bác EscXLS làm được vụ này nà.
theo em thì lắp camera trên cột điện. thách mấy thằng đó dám leo lên cột điện lấy đấy....
bác chủ thớt cứ suy nghĩ rồi đưa thêm ra ý tưởng mới để anh em tham khảo...
mỗi ngày một ý tưởng mà các bác.... anh em ủng hộ bác nhiệt tình
bác chủ thớt cứ suy nghĩ rồi đưa thêm ra ý tưởng mới để anh em tham khảo...
mỗi ngày một ý tưởng mà các bác.... anh em ủng hộ bác nhiệt tình