1. Hôm nay tình cờ lạc vào thớt này, công nhận các bác thừa năng lượng thặccc
2. Nếu đúng chủ thớt sinh năm 1979 thì công nhận tuổi trẻ tài cao. Thói thường, thành công đến sớm dễ đâm tự mãn + khẩu khí KTS = dễ mếch lòng thiên hạ. Nhưng mong các bác đừng quá sân si, khi đứng tuổi, khẩu khí và ứng xử sẽ điềm đạm hơn thôi. Em nói có sách, mách có chứng : ông anh họ (bạn dì ruột) của em là KTS tương đối có tiếng, hiện phụ trách chuyên môn tờ báo chuyên ngành mà bác chủ chê là thương mại (công nhận báo này có thời điểm bài hay, có thời điểm bài chủ yếu PR rẻ tiền). Khi đã lớn tuổi hơn bác chủ hiện giờ, ông anh em vẫn rất chảnh DOG (em theo phong trào, nghe giang hồ đồn "lemon question dog" là xưa òy) vì chủ đầu tư xếp hàng xin ký HĐ (mà giá TK của ổng toàn gấp đôi, gấp ba giá thị trường; ổng không thi công nhưng phải nhà thầu nào ổng gật thì chủ đầu tư mới ký HĐ giao nhận thầu). Nhưng công nhận ổng rất kỹ tính, có trách nhiệm và sản phẩm được khách hàng tín nhiệm. Đến nay, đứng tuổi và va chạm với đời nhiều, tính khí ổng thay đổi thấy rõ.
3. Lời cuối : đa phần khẩu khí KTS, đặc biệt KTS giỏi và chỉ làm chuyên môn (có bộ phận sales lo tìm kiếm khách hàng), rất khó nghe. Ngược lại, khẩu khí chủ đầu tư, đặc biệt chủ đầu tư trọc phú, cũng khó nghe không kém, nếu không muốn nói là hơn. Quan trọng là xác định mục đích 2 bên hợp tác với nhau để ra sản phẩm như thế nào, chứ không phải để thỏa mãn cái "TÔI" quá to của các bên. Tương tự với thớt này nói riêng và sub-forum này nói chung!
Kính các bác!