- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em cũng mù tịt ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Em chỉ tập trung vào core business chứ không nhìn ngang nhìn ngửa nữa.
Chờ các bác khác vào giúp chủ thớt![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Em chỉ tập trung vào core business chứ không nhìn ngang nhìn ngửa nữa.
Chờ các bác khác vào giúp chủ thớt
Em hỏi trong FI là em hỏi thậthugo boss nói:Cụ hỏi thật hay đùa vậy ah?
Thấy nhiều người nói cụ có mấy chục tỷ, thì chia ra đem đi gửi mấy ngân hàng. Tiền lãi một tháng mấy trăm triệu nữa đủ cho bác sống dư dả qua giai đoạn khó khăn.
Giữ tiền trong ngân hàng....khổ lắm cụ ạ. Chả sướng gì! Em nói thật, sáng nào em dậy em cũng cảm thấy mình như một thằng thất bại vì thế là đã qua thêm 24h nữa mà chưa nghĩ ra làm thêm được một cái gì.
Hồi sinh viên nghèo, nghĩ giàu sẽ sướng. Đến lúc có tí tiền, vẫn nghĩ có nhiều hơn thì sẽ sướng. Phấn đấu mãi cũng có của ăn của để, đến lúc này mới phát hiện ra có tiền....chẳng sướng.
Thà cứ sáng nhở nhơ ngậm tăm xỉa răng đi làm. Trưa chắp hai tay sau đít đi lươn phươn ăn trưa. 3-4h chiều nhớn nhác về oánh banh với gõ bóng. Tiền tài chỉ vừa đủ xài, không thiếu mà cũng không thừa, ngẫm ra thấy sướng hơn.
Thôi, không buôn than! Quay lại chủ đề chính. Giá gạo lên, giá lâm sản, thủy sản cũng lên, trong khi đấy Việt Nam mình cứ nhắm mắt xuất thô mà chưa xuất tinh, xuất sản phẩm nào ra hồn bao giờ. Nay có tí tiền, em không biết có nên nghĩ đến cái lớn lao một tí không không lại vun vun vén vén lo mấy cái business bé tí ti
Nhà mình có ai trên này tham gia vào chuỗi cung ứng nông-lâm-thủy-hải sản không cho em tí kiến thức và kinh nghiệm với!
Last edited by a moderator:
SureQuỳnh Rùa nói:bao giờ anh Bùi nhập lương thực về cần thằng cửu vạn, khuân vác, đẩy xe, tải hàng, chứa hàng, phân phối hàng thì gọi e nhé!
Nhớ lấy xe theo chở thì Cụ Bùi mới chịu đó ..........Quỳnh Rùa nói:bao giờ anh Bùi nhập lương thực về cần thằng cửu vạn, khuân vác, đẩy xe, tải hàng, chứa hàng, phân phối hàng thì gọi e nhé!
<span style=""color: #333399;"">Em thì không biết gì về công ty lương thực, nhưng em có quen biết 1 thằng người Úc, giờ hành chính thì làm cho RMIT South Saigon, giờ rảnh rổi thì kinh doanh gạo đóng gói distribute cho siêu thị. Nếu bác thích thì em pm số đt của nó cho bác. Tiếng anh tiếng em thì bác phải "tu quơ" với nó, còn nếu kéo em vào thì em charge theo giờ đấy !</span>
Cụ Bùi nói:Cứ với đà phát triển kinh tế đều đặn thế này thì em nghĩ chắc không lâu hơn hai năm nữa là Việt Nam sẽ lại hào sảng khoác vai với những anh em quốc gia cận nghèo.
Các chỉ số kinh tế chính trị thật của Q1 năm 2013 và dự đoán cho đến tận hết Q4 năm nay rất....thảm. Quẩn quá nên em đang tính làm một cái công ty xuất nhập khẩu lương thực....kiếm tí tiền lai rai qua ngày, đồng thời lo cho cái tương lai....đói kém rất gần.
Cụ nào rành về lĩnh vực này thì cho em xin các cụ tí gạch đá để em sáng mắt trong lĩnh vực mà em tự nhận: mình mù tịt.
Em cảm ơn các cụ trước!
- Status
- Không mở trả lời sau này.