Nếu nó có khiếu học & định học nc ngoài thì hè lớp 10 là quá muộn để đú mấy thứ linh tinh này.
Nó học tốt, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Em muốn cho nó đi sớm, nhưng mẹ nó không cho nó đi.
Nếu nó có khiếu học & định học nc ngoài thì hè lớp 10 là quá muộn để đú mấy thứ linh tinh này.
Chỉ em nó ra khu Tây như Bùi Viện hay PMH kiếm job đi anh, tiền lương cao thấp ko quan trọng, chủ yếu là học thêm kỹ năng nghe nói trong tiếng Anh.
A kiếm 1 quán cơm chay từ thiện hoặc quán cơm 2000,xin 1 chân tình nguyện.Lương a cứ bảo nó loanh quanh 1-1.5tr/tháng(a móc túi trả cho nó).Ko những học được giá trị lao động mà còn được nhiều thứ khácRa đó bát nháo lắm anh. Toàn thành phần gì đâu không ah.
Lý do mẹ nó không cho đi mẹ nó đưa ra là gìNó học tốt, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Em muốn cho nó đi sớm, nhưng mẹ nó không cho nó đi.
Đi luyện Toefl, ACT; rồi đăng ký làm mấy hđxh kiểu con Má 6 ấy. Lên đh đi làm thêm sau; môi trường Tây nó cũng lành hơn chút.Nó học tốt, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Em muốn cho nó đi sớm, nhưng mẹ nó không cho nó đi.
Nếu muốn học sửa xe thì qua nhà em nha. Nhà em có tiệm sửa xe cũng lớn lớn, thợ bên em cũng hiền chứ hok có tào lao đâu ạ.Kiếm cái tiệm sửa xe nào kêu nó tự tới học nghề. Nếu anh tự tin nó kg nhiễm mấy cái linh tinh của mấy chú thợ.
con học sửa xe,Nếu muốn học sửa xe thì qua nhà em nha. Nhà em có tiệm sửa xe cũng lớn lớn, thợ bên em cũng hiền chứ hok có tào lao đâu ạ.
cho cả mẹ và con cùng đi ngay trong lớp 11Nó học tốt, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Em muốn cho nó đi sớm, nhưng mẹ nó không cho nó đi.